Bài Thơ: LÀ THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀ THI SĨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người ta nói những ai là thi sĩ
Rất dại khờ thích suy nghĩ vẩn vơ
Giữa đời thường thi sĩ cứ mộng mơ
Thiếu gạo tiền vẫn thích thơ mới lạ

Cuộc sống bon chen mập mờ thật giả
Luôn tin người yêu hoa lá cỏ cây
Tính phiêu bồng như là gió với mây
Vốn si tình tấm lòng đầy trắc ẩn

Là thi sĩ hình như hơi lẩn thẩn
Tâm hồn lang thang vơ vẩn khắp nơi
Như kẻ lãng du đây đó rong chơi
Sống vô tư mặc người đời kèn cựa

Mùa thu về là thích bông hoa sữa
Yêu hoa cải vàng nở giữa mùa đông
Đưa vào thơ cả ngọn khói đốt đồng
Nhớ cô bé đôi má hồng ngày trước

Là thi sĩ suốt cuộc đời xuôi ngược
Những chuyện tình với mộng ước dở dang
Người sang sông bỏ tình cũ bẽ bàng
Bỏ gã dở hơi một chàng thi sĩ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/12/2018Hoa Việt,Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Rất thơ, chúc mừng!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay
Rất đời
Cảm ơn sự chia sẻ

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Khóc rả rích như ve sầu tháng hạ”
….

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Bài thơ rất hay em trai ạ

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
5 years ago

Rất hay rất đúng tâm trạng của những gã quay quay

Luyen Mac
Luyen Mac
5 years ago

Chuẩn thế Châm Cổ Trải.

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Thơ hay …Nhớ quê quá bạn ak

Vũ Thúy
Vũ Thúy
5 years ago

Rất tuyệt ạ

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Bài thơ yêu thế nhỉ. Chúc mừng gã dở hơi.

Trang Dương
Trang Dương
5 years ago

Tuy đói bụng như thơ đầy bụng nên no luôn rồi . Hihi

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Hay lắm anh ạ!

Hoa Le
Hoa Le
5 years ago

Bài thơ hay quá tg chúc mừng anh nhé.

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Rất tự hào và đáng đc ngợi ca đấy bạn ạ!

Ly Dang
Ly Dang
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Thu Trang Lê
Thu Trang Lê
5 years ago

thi sĩ nầy tuyệt vời thơ nào củng ý nghĩa sâu sắc quá thi sĩ ơi

Vicky Le
Vicky Le
5 years ago

Tho hay qua Anh oi

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Ở trên đời chẳng có gì hoàn mỹ
Nên con người thi sĩ cũng thế thôi
Sống an nhiên, thanh thản giữa cuộc đời
Không bon chen với dòng người hối hả

Ruby Ngô
Ruby Ngô
5 years ago

Rất đời anh ạ. Like để anh sáng tác và đăng nhiều thơ hay!!!

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Thật tuyệt vời anh.

Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Chàng thi sỹ chân trần
Chúc anh Huân vui vẻ,bình yên.

Trần Văn Hoan
Trần Văn Hoan
5 years ago

Tho hay qua chức ban luờn vui ve

Thịnh Nguyễn Đăng
Thịnh Nguyễn Đăng
5 years ago

Nghe thấy đơ đơ sao ý anh Huan Nguyen Dinh ạ…hihihi

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
5 years ago

Hay lắm anh ơi.
Chúc mừng chúc anh mỗi ngày một niềm vui..

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
5 years ago

Nhiều người mơ được dở hơi như anh lắm đấy ạ.

Kimly Đặng
Kimly Đặng
5 years ago

thơ hay anh nhé

Mộc Miên
Mộc Miên
5 years ago

Thơ thật hay ạ!

Quốc Hải
Quốc Hải
5 years ago

Cảm xúc lắm

Trinh Pham
Trinh Pham
5 years ago

thơ bạn rất hay lắm đó

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
5 years ago

hay hay nhé

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
5 years ago

Bài thơ hay!
Chúc mừng tác giả!

Scroll to Top