Bài Thơ: LẠ QUEN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LẠ QUEN (Tác giả: Hồng Giang)

LẠ QUEN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh cũ

Anh đi tìm nơi quán vắng lạ quen
Chiếc ghế cũ ướt nhèm mưa tháng sáu
Chút duyên thừa tìm nơi nao nương náu
Mùi hương yêu đau đáu giấc mơ chiều

Anh đi tìm nơi quán cóc liêu xiêu
Một chút yêu thương mang nhiều khờ dại
Mối tình si làm tim anh khắc khoải
Dấu yêu ơi hoang hoải đến bao giờ

Cơn mưa chiều rơi rụng mấy vần thơ
Nửa nét chữ thẫn thờ làn khói thuốc
Cô đơn chờ bàn chân ai nhẹ bước
Mùi hương quen ao ước buổi hôm nào

Anh đi tìm nơi ấy những khát khao
Nụ hôn xưa ngọt ngào vòng tay xiết
Cafe đắng phút giây mình ly biệt
Mắt đắm nhìn đầy da diết rưng rưng

Hạt nắng rơi hoàng hôn xuống ngập ngừng
Câu thơ viết ….
Nửa chừng ….
Quen thành lạ !
29/07/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Hôm nay ko có bài mới năm 2020 hả a??? Bài cũ cảm xúc lẫn lộn, làm khán giả lẫn lộn theo ????

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Hẹn hò ca fe 83 Hồ sen thôi.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ tình si tình lâu thế ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất… hay sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh đi tìm nơi quán vắng lạ quen
Anh đi tìm nơi quán cóc liêu xiêu
Anh đi tìm nơi ấy những khát khao
Nụ hôn xưa ngọt ngào vòng tay xiết
Con đường xưa dấu yêu ơi có biết , mưa giăng giăng ướt hết lối ta về , phút hẹn hò cùng với những đam mê , sao ký ức cứ tràn về trong nhung nhớ
Bao yêu thương dù đường xa cách trở , như nhắc lòng người nhớ nhau hơn
Bài thơ rất hay , nhẹ nhàng tha thiết mà nồng ấm nơi trái tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi tối an vui hạnh phúc đầm ấm bên gia đình nhé Hồng Giang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ tinh cảm dạc dao nhiêu cảm xúc . Em mơi anh uống ca phê ngọt nhe .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Rất hay ạ

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ rất hay ?

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Bt hay lam ạ
Chúc a tối nhiều niềm vui nhé

Scroll to Top