Bài Thơ: LÀ GÌ ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LÀ GÌ ? (Tác giả: Mạc Phương)

LÀ GÌ ?
Thơ: Mạc Phương

Em là gì ở trong trái tim anh,
Là nắng là mây là mưa là gió,
Là ánh trăng ngà lửng lơ trước ngõ,
Hay chẳng là gì đúng nghĩa người dưng ?

Em muốn hỏi …mà sao mãi ngập ngừng.
Điều băn khoăn luôn ngập tràn tâm trí.
Ngày qua ngày thẫn thờ trong mộng mị.
Phố đông người mà trống rỗng tâm can.

Em là gì khi sắc thắm phai tàn ?
Vườn yêu cũ cũng chẳng còn hấp dẫn.
Ong bướm giờ cũng đâu còn tiếp cận.
Bên dốc đời lặng ngắm cánh hoa rơi.

Em là gì sao cứ mãi chơi vơi.
Khi lời hứa chẳng còn gì níu giữ.
Khi đông về trên quãng đường tình tự.
Vắng một người chiếc lá cũng buồn so.

Trong tình yêu đâu cần những đắn đo.
Cần dành tặng nhau những gì có thể.
Đừng biến em thành vai người đóng thế.
Em muốn là phần nhỏ ở tim anh.

Chiều sắp tàn hãy gom góp ngọt lành.
Trao cho nhau khi đông về giá lạnh.
Em muốn mình mãi sánh vai bên cạnh.
Lặng thầm thôi nhưng ấm áp tin yêu…

BLT 24/10/2016
Ảnh Internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá! Chúc tg một buổi tối tràn đầy niềm vui

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl ạ

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay ,,buồn ..
Là hơi thờ ,,nhịp đập con tim.ánh trang rẳ .hơi thở âm áp của mù đông giá lạnh ..buổi tôi thât nhiu niềm vui..

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

chúc em buổi tôi vui vẻ hp thơ em rất hay

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

68987
7

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tình Lại tuyệt. Vời hơn
Khắc khoải ngóm đợt tình đời
Hay tuyệt vời

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

EM LÀ …
Tg Vũ Xuân Hòe

Em là nỗi nhớ trong anh
Em là giọt nắng mong manh cuối chiều
Em là hương của tình yêu
Cứ ngan ngát mãi trong chiều nguôi ngoai
Em là hoa buổi sớm mai
Hương thơm sắc đẹp cho ai say lòng
Em là cơn gió bềnh bồng
Mang yêu thương đến cho lòng ngất ngây.
Em là trái đất tròn quay
Để anh nghiêng ngả đắm say nồng nàn
Em là tất cả thế gian
Để cho anh cứ vương mang suốt đời.
HY 24/10/17

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Thơ hay lắm MP…hình rats đẹp…yêu quá 2 cái lúm đồng tiền…cho mình xin hình nhé c.ơn…chúc đêm an yên BLT …

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
6 years ago

Phải nói bài thơ nào của Mac Phương cũng gột tả đc cảm xúc,điêu muốn nói.Nghe rất nhẹ nhàng,ngot ngào đến diu êm.Ngay mới chúc em luôn vui khỏe,dôi dào cảm xúc cho những vần thơ mới !

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
6 years ago

Thơ hay lắm , chút tình mơ cứ đọng hoài cho năm tháng , Mạc Phương.

Quyên Hải Phòng
Quyên Hải Phòng
6 years ago

Hay quá

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật cảm xúc. Chúc em ngày mới luôn bình an và hạnh phúc nhé.

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Tho hay dau cam xuc. Tuyet voi.

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Sao hay thế.

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn a chúc b chiều vui và st nhiều thơ hay nhé

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Tâm trạng quá chị ơi hay lắm

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Ok tho hay qua say e oi

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

HAI NGẢ HOÀNG HÔN.

Em chỉ là cái bóng của ngày xưa,
Khi tình yêu chúng mình còn chan chứa.
Bóng ngả nghiêng trên con đường hai đứa,
Nhưng ngược chiều cánh cửa của trái Tim…

Em chỉ là quá khứ giấc ngủ đêm,
Như giấc mộng ru tình trong dĩ vãng.
Khi tỉnh giấc, hồn vẫn còn choáng váng,
Đỉnh cuộc đời…chiếu sáng mãi trời xa…

Em chỉ là cơn mộng mị trong ta,
Trong hoang tưởng toàn phong ba bão táp.
Em chẳng còn gì cho anh đền đáp,
Đom đóm lập lòe…xanh lét tâm hồn…

Hai chúng mình…chia hai ngả…hoàng hôn!
Trở lại mùa Đông, vào cơn gió buốt.
Trở lại những ngày không lời thề thốt,
Tất cả trờ về lạnh giá…cô đơn…!!!

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ rất hay …chúc ngày mới an lành …

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

E là gì phải thử mới biết nghe

Truc Nguyen
Truc Nguyen
5 years ago

Em muốn là gì tùy em định đoạt.
Nhưng riêng anh”
Anh muốn em là một nhà thơ,
Anh không muốn em là sở hữu của riêng anh,
Vì của riêng anh, em sẽ không còn khua bút,
Và mọi người sẽ không thưởng thức được thơ em.
Thôi em cứ làm thơ để cho anh và mọi người chiêm ngưỡng!!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay chúc em vui vẻ hạnh phúc

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Là máu trong Tim, là oxy trong hơi thở… được không

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Quá hay

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt em à

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời chị iu ah

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Tuyệt lắm e iu!

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat dep

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Đọc Thơ em anh muốn nhớ từng câu

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , tuyệt vời nhé em gái…!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

nếu yêu chắc là tất cả rồi
hì hì

Scroll to Top