Bài Thơ: LÁ CHIỀU RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LÁ CHIỀU RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

LÁ CHIỀU RƠI
Thơ: Mạc Phương

Tay nhẹ nhàng nhặt chiếc lá vàng rơi.
Nhặt trời chiều đang vơi theo nắng úa.
Cánh cò quê chao nghiêng nghiêng đồng lúa.
Hạt sữa trời căng mọng ước mơ xanh.

Thương phận mình như chiếc lá mong manh.
Màu thời gian nhuốm nỗi sầu âm ỉ.
Gió vô tình lay lay cây ủy mị.
Thân rã rời rớt xuống giữa đường quan.

Chiếc lá thầm… mong mỏi vượt quan san.
Ngược thời gian trả mình về xưa cũ.
Giữa rừng xanh… tiếng suối ngàn ấp ủ.
Gửi nỗi niềm thăm thẳm tới dòng sông.

Chẳng bình yên… chiếc lá giữa phố đông.
Luôn trăn trở bên lề đường cuộc sống.
Người vô tình…hát khúc ca sôi động.
Lá oằn mình… dần từ bỏ ước mơ.

Nhặt chiếc lá người đời vẫn thờ ơ.
Bỗng giật mình lỡ như vừa rơi rụng.
Câu thơ buồn… bấy lâu nay lúng túng.
Bởi người vui… chỉ chiếc lá buồn so.

Nhìn chiếc lá… tạ từ chẳng đắn đo.
Kể từ giờ bỏ buông cho thanh thản.
Đời ghập ghềnh quyết tâm không chán nản.
Lá rơi rơi… vẫn đẹp lắm lá ơi !

BLT 24/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay, thật hay MP ạ!

Những chiếc lá kiếp mong manh phận mỏng,
Phải xa cành…khi lá vẫn còn xanh!
Những vết đau chua xót mãi không lành,
Tan vào Đất…Trời làm mưa…than thở…!!!

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Tâm trạng thế MPH ?
Tháng mới nhiều may mắn và niềm vui nha !

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Vần thơ hay

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and smile & charming beautiful young gorgeous lady !!! Good afternoon ! Good luck and happy Saturday dear my sweet friend and your family 🙂

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

That tuyet NLT

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

rất hay tuyệt vời lắm em ơi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thật tuyệt!!!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm chị ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay rất tuyệt vời ! hình thật đẹp bạn ạ !

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Mạc Phương

Hàn Lâm
Hàn Lâm
6 years ago

Hay lắm thi sĩ ạ

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Cơn gió chiều , lắc thắc lá vàng rơi
Lang thang bước giũa cuộc đời mơ mộng
Cánh diều hoang lắc lư hồn bay bổng
Tiếng vi vu lay động một khoảng không

Cánh cò bay dạo đồng lúa mênh mông
Tiếng sấm dậy trái hồng đỏ lửa
Màu vàng óng ngất ngây đồng lúa
Hạt sương mai tỏa sắc lung linh

Giấc mơ hoa như ru ấm phận mình
Cánh bướm nhỏ rung rinh bên sắc đỏ
Của tâm hồn bâng khuâng bỏ ngỏ
Ngóng đợi ai chiều buông xuống ghé qua

Chiếc lá vàng bỏ vụ nỗi mùa qua
Đơm chồi biếc bung hoa chào đón
Trái tình yêu mỗi ngày một lớn
Còn thời gian đâu dừng lại bao giờ

Đợi chờ anh cả khi ngủ khi mơ
Trong câu hát câu thơ chắt gọt
Cây lúa non hoa hong cau ca thanh thot
Hiểu lòng em bao tiếng khóc trong đêm
24/6/2017

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay PH

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Thật tuyệt vời đó Mac Phương

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Lung lay chiếc lá vàng chiều
Vương trên màu áo bao nhiêu lá vàng
Nhặt luôn cả cái xốn xang
Gửi theo làn gió nắng vàng chiều nay.

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp người ơi…

Thi Anh Le
Thi Anh Le
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
6 years ago

Hay nhg man mác buồn

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
6 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc rất tuyệt vời Mạc Phương

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

That la tuyet. Tks MAC PHUONG. Nho

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái BLT

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời em Mạc Phương

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Rất tuyệt vời Mạc Phương

To Le
To Le
6 years ago

Mong sao đừng quên mỗi lần chiều buồn cuối tuần !

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Hay lắm …

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Thật tuyệt vời Em.

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Phuong To
Phuong To
6 years ago

Ý thơ nhẹ nhàn chi rất thích hay quá em ơi BLT

Nguyễn Đăng Vinh
Nguyễn Đăng Vinh
6 years ago

Lục bát tuyệt vời ! Thơ hồn Việt tuyệt vời

Tuyen Ngo
Tuyen Ngo
6 years ago

lá xa cành, chuyện đời muôn thuở,
phải đợi chăng, lá úa mới lìa ?
tuyệt làm sao khi lá vàng rơi
“mùa thu tới”, gợi bao điều nhớ.

Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
6 years ago

Chị làm bài thơ nào cũng hay quá.

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ nào em viét củng hay !

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

Thơ hay buồn man mát.

Nguyễn Đăng Vinh
Nguyễn Đăng Vinh
5 years ago

Ký ức sâu đậm tình đời ! Ảnh đẹp , thanh tao trang nhã của một thời nhung lụa xa xưa ….!

Scroll to Top