Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI 2 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI 2

KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI 2
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi tìm về ký ức tuổi thơ tôi
Tìm bình yên của một thời khờ dại
Tìm về dòng sông những thăng trầm đã trải
Tìm ngọn gió ru hoang hoải áng mây chiều

Tôi trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu
Về tuổi thơ cánh diều xưa vui thả
Giữa trưa hè cùng bạn tôi bắt cá
Chú ếch ngồi trong đám lá mạ non

Tôi trở về tìm lại mặt trời con
Nàng đỏng đảnh xoe tròn vo đôi mắt
Ngàn tia nắng chiếu nhân gian bỏng rát
Ướp hương sen ngào ngạt buổi chiều hè

Tôi trở về bên cánh võng bờ tre
Nghe xạc xào tiếng ve trong vòm lá
Bao ký ức buồn vui xao xuyến lạ
Dấu hương thầm nhớ quá tuổi thần tiên

Tôi trở về tìm giây phút bình yên
Bên cầu ao dáng mẹ hiền ngồi đó
Hoa cau rụng thoảng hương thơm đầu ngõ
Tình quê hương rộng mở đón tôi về

Hoàng hôn buông cỏ may tím triền đê
Tình đất ấm tình quê hương ghi khắc
Năm tháng xa trong tim tôi thầm nhắc
Về nơi xưa tìm lại giấc mơ hồng.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
7 years ago

Bài thơ hay.làm cho anh nhớ về kí ức tuổi thơ quá . BLT ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay em Tím, ngày mới an lành em nhé ?❤️

Bà Chằng
Bà Chằng
7 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng… Rất tuyệt vời bạn iu ơi! Ngày mới tuần mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé bạn hiền!

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ hay quá đọc đi đọc lại lòng chị nao nao nhớ quê nhớ một thời

Hưng Xuan
Hưng Xuan
7 years ago

Vặn đồng hồ để quay ngược thời gian
Về cái tuổi đầy ngây thơ vụng dại
Nơi kỷ niệm vui buồn trên đất bãi
Tung cánh diều thả mộng ước lên cao

Ta trở về với cảm xúc ngọt ngào
Có cô Tấm trong lời ru của mẹ
Giữa nắng hạ vang tiếng cười đám trẻ
Bắt chuồn chuồn để cắn rốn tập bơi

Chiều hoàng hôn tiếng sáo vọng lưng trời
Chùm hoa gạo nơi đầu làng cháy đỏ
Có giếng nước bên sân đình rộng rãi
Đứa nhảy dây chỗ chạy chốn chơi chuyền

Ở nơi này cuộc sống thật bình yên
Chẳng náo nhiệt ồn ào như thành thị
Lòng trong sáng tình người là vốn quí
Bánh đa vừng một ngụm nước sẻ chia

Nhiều năm xa trái tim vẫn khắc ghì
Về mảnh đất khi xưa mình khôn lớn
Câu quan họ về người ơi người ở
Mãi còn vang cùng trái khế ngọt lành

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Tìm về tuổi thơ thời vụn dại
Với vườn cau cây trái tốt tươi
Đứa kéo mo đứa tủm tỉm cười
Chơi bắt dế, ong bầu cho hát
Xúm nhau dưới tàn cây bóng mát
Kể nhau nghe chuyện… bá láp tầm xàm
Vậy mà vui …
Cho đến bây giờ nhắc lại
Chuyện ngày xưa chuyện từng trải qua rồi
Chuyện chăn trâu cũng có
Coi bò có luôn
Móc mương lấy đất bồi vườn
Đội rơm mót lúa bắt tôm tát đìa
Làm đủ thứ…thức khuya dậy sớm
Vậy mà vui
Để hôm nào kể tiếp …..
07-11-20`16 –ĐT–

Thanh Thuy
Thanh Thuy
7 years ago

Tho hay hinh anh de thuong,lam Thuy nho lai tuoi tho cua minh ngay ay,cam on chi da chia se nha!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Xướng họa thơ hay quá em ui!

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Hay lắm em yêu chúc em buổi chiều vui vẻ và an lành nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hưng Xuan

Chuyện ngày xưa ta đan giấc mộng lành
Trò chơi giả và anh là chú rể
Nhành hoa tím anh tặng em vui thế
Đã qua rồi thời thơ trẻ ta yêu

Em cảm ơn anh nhiều ạ, bài thơ tràn đầy cảm xúc, chúc anh buổi tối ấm áp yêu thương anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cô Dang Tran ơi con cảm ơn cô nhiều lắm, con chúc cô đêm an lành cô nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Thuy

Tím cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn buổi tối bình yên vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Tím Hồng

Em cảm ơn chị nha, chúc chị buổi tối đầm ấm, yêu thương, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Ôn Ngọc Lan

Tím em cảm ơn chị iu nhiều lắm, chúc chị buổi tối dạt dào thi hứng vui vẻ nha chị

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Thắng Đỗ

Bó hoa to thế anh…hi
Em cảm ơn anh nhé, chúc anh buổi tối vv, hp

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm em gái

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Rất hay em à!

Tím lăng Bằng

Scroll to Top