Bài Thơ: KÝ ỨC MÙA THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KÝ ỨC MÙA THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KÝ ỨC MÙA THƯƠNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về ghép cánh phượng hồng xưa.
Tóc liễu rủ đung đưa theo làn gió.
Mặt hồ Gươm lộc vừng đan thảm đỏ.
Thấy bâng khuâng nhớ lại thuở yêu đầu.

Ve giận hờn nên dỗi bỏ đi đâu.
Để Bằng lăng cũng nhạt màu không tím.
Bên lối cũ tia nắng vàng bịn rịn.
Xao xuyến lòng ru điệp khúc vườn yêu.

Phố hôm nay mây tím thả loang chiều.
Như nín lặng níu thời gian dừng bước.
Kỷ niệm cũ trào dâng trong lồng ngực.
Góc riêng dành mang ký ức mùa thương.

Đóa hoa Quỳnh đêm tối vẫn tỏa hương.
Phượng thắm đỏ vấn vương từng nỗi nhớ.
Xin tạ lỗi nếu kiếp này mang nợ.
Mối tình đầu….
Xáo động tuổi thơ ngây…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/6/2019

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Bài thơ hay làm người đọc rung hết cả tim rồi… Nói nhỏ này: Anh không về đâu nha! kkk

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Hay lắm nàng thơ ơi!

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Thơ hay lăm em.đoc thơ em nhớ ngày xưa quá.cảm ơn em.

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Hay lắm nàng ơi…
Tặng em con ve

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
4 years ago

Hay lắm GMT ơi

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
4 years ago

Quá được luôn

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Tuân Han
Tuân Han
4 years ago

mưa thu ru và thương vẫn 40° thế này hả

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
4 years ago

THƠ HAY LẮM ĐÓ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi trưa vui vẻ an lành

Vy Khánh
Vy Khánh
4 years ago

Hay quá nàng ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay.khổ thơ kết rất ý nghĩa.

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
4 years ago

Ký ức không quên.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay e ơi
Chúc an vui e nhé .

Mai Tình
Mai Tình
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi tối vui vẻ

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Mối tình đầu là mối tình dang dở
Mối tình thầm nhớ là mối tình đầu
Người yêu ơi giờ anh ở nơi đâu
Để em nhớ mãi tình đầu đôi ta …???

Scroll to Top