Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HÈ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HÈ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KỶ NIỆM MÙA HÈ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Hè đã đến tiếng trống trường im ngủ
Ve cũng buồn ủ rũ chẳng còn ngân
Đến rồi đi ta đón hạ bao lần
Mà xao xuyến một mùa hoa yêu dấu.

Cánh đỏ rơi…bên thềm con bướm đậu
Gió nồng nàn ngân câu hát thương nhau
Cơn mưa chiều đem nắng trốn đi đâu
Để cánh lá đỏ rực màu đỏ nhớ.

Vần thơ xưa còn vẹn nguyên trang vở
Con chữ liêu xiêu mực tím ghi đầy
Lớp học xưa giờ đây vắng bóng thầy
Trên tấm bảng còn ghi bài học cuối.

Bao buồn vui trên đường đời rong ruổi
Vẫn nhớ về ngôi trường cũ thân quen
Nhớ một thời áo trắng… mãi không quên
Nhớ kỷ niệm ta bên nhau nồng ấm!

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Huong
Nguyen Huong
8 years ago

Hoa phượng đỏ cháy một trời thương nhớ

Nguyen Duy
Nguyen Duy
8 years ago

Trang lưu bút chuyền tay làn hơi ấm
Chợt thấy lòng dâng ngập nỗi xuyến xao
Hạ vội tới để nỗi nhớ chênh chao
Màu phượng đỏ mà chia ly màu nhớ

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
8 years ago

Bào thơ hay lắm Bằng Lăng Tím.Ơi mình sẻ hpạ bài.nầy cùng bạn nhé
Còn bài ĐỪNG bạn hoạ toếp khổ cuối.đi nha

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
8 years ago

Nhớ kỷ niệm ta bên nhau nồng ấm!Nhớ tuổi thơ nồng nàn cháy bỏng
Người xưa ơi ta lỡ hẹn mất rồi !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Nguyễn Hồng Lĩnh

Mùa hạ sang tim xao xuyến bồi hồi
Tuổi mộng hằng đã dần trôi xa ngái
Mái trường xưa anh có còn trở lại
Thăm bạn bè thăm lại góc yêu xưa!

Nguyễn Tĩnh
Nguyễn Tĩnh
8 years ago

Hạ đến rồi lòng xao xuyến bâng khuâng
Kỷ niệm cũ một thời luôn ghi nhớ
Buổi học lơ đãng ngắm khung cửa sổ
Khoảng trời xanh mây trắng ghé bên thềm

Ve ngân vang trong gió thoảng dịu êm
Cánh phượng hồng bung sắc màu rực rỡ
Cả không gian rạng ngời trong sắc đỏ
Hoa trạng nguyên xòe cánh đón hè về

Nguyễn Tĩnh
Nguyễn Tĩnh
8 years ago

Thơ hay lắm chị iu ạ

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
8 years ago

Nhớ lắm trướng ới.! Xa rồi năm thảng.
Màu phượng hồng đã thắm mấy mùa qua.
Nét chữ hằng sâu trên gổc phượng già.
Lời kỷ niệm.ngày mình xa trường cũ .

Phuong Le
Phuong Le
8 years ago

Bằng Lăng Tím
Tuổi học trò vào giấc ngủ đêm thâu
Anh vẫn nhớ ngày đầu mình gặp gỡ
Tình nồng ai trao… giữa mùa phượng nở
Rực cháy trong lòng…. nhớ tuổi mộng mơ

Hè lại về rồi .. một năm nữa lại qua..
Tình nồng ai trao giờ còn nguyên vẹn..?
quá nửa cuộc đời nghĩ lòng xao xuyến
Mỗi lần hè về ta ôn chuyện ngày xưa….

(Vui vẻ em nhé)…

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
8 years ago

Ta xa em đã bao mùa mưa đổ
Bổng xao lòng nghe tiếng gọi hè sang
Đời chia xa nhưng thương nhớ ngút ngàn
Nhưng thật buồn khi lỡ chuyến đò ngang
Rất hay Bằng Lăng Tím, chúc bạn vui nhé!

Hao Tran
Hao Tran
8 years ago

Hay lắm em gái iu dạt dào cảm xúc nhiều bài hoạ cũng rất hay

Cao Hằng
Cao Hằng
8 years ago

Tuyệt muội ơi!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Triều Dâng

Nhớ thương nhau bao nhiêu còn chưa đủ
Nhớ bạn bè nhớ trường cũ thân yêu
Gửi nhớ thương vào sắc tím trời chiều
Ngày xa cách còn bao điều chưa nói!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Phuong Le

Gốc phượng già ta đứng dưới tán thưa
Bài học cuối cũng như vừa mới đó
Tình ta trao cũng mùa hoa phượng nở
Ký ức lần đầu gặp gỡ đã thương nhau.

Thời gian trôi Bằng Lăng vẫn thắm màu
Cánh hoa tím mãi mùa sau vẫn tím
Tuổi mộng xưa dấu nụ hôn thầm kín
Chẳng dám trao cứ bịn rịn ra về!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Phuong Huynh

Gió hạ về ru khúc hát mêng mang
Mùa hạ mới lại vừa sang rồi đó
Có ai còn nhớ màu hoa phượng đỏ
Nhớ một thời áo trắng…nhớ thương ai!

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
8 years ago

BLT hoạ tiếp đi

Scroll to Top