Bài Thơ: KỶ NIỆM MỘT THỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KỶ NIỆM MỘT THỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cớ vì sao em nhớ hoài kỷ niệm
Nhớ cái thời ngày xưa ấy ngây thơ
Tim hồi hộp khi tan trường trống điểm
Ai đi ngang ánh mắt chạm tình cờ

Đã bao lần tay trong tay âu yếm
Trên bến sông có mây tím lững lờ
Nụ hôn đầu trao nhau bên gác điếm
Tình học trò chỉ một thoáng mộng mơ

Có khi nào anh nhớ về ngày ấy
Khi bên nhau ta hai đứa cùng khờ
Cũng đúng thôi khi tuổi ta mười bảy
Chưa biết gì nên lóng ngóng ngu ngơ

Bài thơ tình anh trao em còn đấy
Có lời yêu có câu hứa mãi chờ
Nét chữ nghiêng nghiêng viết trên trang giấy
Qua bấy nhiêu năm mực đã phai mờ

Thời gian trôi như dòng sông nước chảy
Tình nhạt phai khi ai đó hững hờ
Ta bị cuốn theo dòng đời xô đẩy
Gặp lại nhau tóc vài sợi bạc phơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Bai tho tinh anh trao em ngay ay con nho kg anh
Hsy lam ban oi

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai

Nguyễn Rich
Nguyễn Rich
8 years ago

Quá tuyệt người ơi…!

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Thơ hay lắm a.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Có những lúc ta tưởng đã quên nhau.
Nhưng không phải từ trong sâu tiềm thức.
Ta chẳng thể quên ngày xưa ký ức.
Mối tình đầu trong lồng ngực không phai.

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
7 years ago

Anh có một mối tình đầu thật đẹp, sâu sắc.
Mấy chục năm mà vẫn da diết quá!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon có giấc mơ đẹp.

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Những kỹ niệm chẳng bao giờ quên được
Chỉ có điều mình dấu mãi trong tim
Lúc buồn vui ta mới tự lục tìm
Và viết nên những vần thơ cháy bỏng

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp lắm em ơi

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Ha…ha…!

Scroll to Top