Bài Thơ: KIẾP VE SẦU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: KIẾP VE SẦU (Tác giả: Hồng Giang)

KIẾP VE SẦU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ly nước lạnh tạt vào miền nỗi nhớ
Vần thơ buồn dang dở chữ rụng rơi
Tiếng nhạc sàn mà sao cứ chơi vơi
Ta xa lạ giữa dòng đời hư ảo

Em đâu rồi trong đám đông nhộn nhạo
Để mình tôi khờ khạo kiếp cô đơn
Giấu câu thơ vào nét chữ tủi hờn
Hình bóng ai chập chờn trong ảo mộng

Hồ Tây đó buổi chiều nay gió lộng
Tiếng Ve kêu trong trống vắng hoang liêu
Cánh Bằng Lăng đùa cơn gió liêu xiêu
Từng con sóng gợn bao điều nhắn nhủ

Kiếp Ve Sầu tháng ngày qua ấp ủ
Đợi hạ về rút ruột gửi cho đời
Đem lời ca tiếng hát khắp muôn nơi
Rồi héo hắt xác khô trên cành vắng

Dòng lệ rơi trên bờ môi mặn đắng
Hiến dâng đời…..
Xác trắng…
Một kiếp Ve !
07/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi ái HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Con ve biết nói nó sẽ cảm ơn anh rất nhiều đó

Anh biết không

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nhửng bài thơ đầy ngọt lịm sợ rằng tâm hồn sẻ lạc vào thế giới mong lung. Thật .ảo

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất tuyệt ?

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Rất hay

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Tiếng ve thay tiếng lông khi hè tới . . Dù bé nhỏ nhưng chú ve cũng cống hiến cả đời mình cho sắc màu cuộc sống .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay thế thi sĩ ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dòng lệ rơi trên bờ môi mặn đắng
Hiến dâng đời..xác trắng..một kiếp ve
Trong dòng đời tất bật, có bao người âm thầm lặng lẽ cho đi, mà không mong nhận lại bất cứ điều gì, giống như chú ve vậy
Bài thơ rất hay, xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Trong cuộc sống muôn điều tốt đẹp nhé chàng

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Rất hay anh

Hà Phượng
Hà Phượng
3 years ago

Kiếp Ve Sầu hay quá anh ơi!

Scroll to Top