Bài Thơ: KIẾP LỤC BÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Kiếp Lục Bình

KIẾP LỤC BÌNH
Thơ: Thanh Hùng

Lục bình hỡi lục bình ơi
Phải chăng thích sống cuộc đời buồn tênh
Ngao du trôi nổi gập ghềnh
Tự mình phiêu bạt lênh đênh phiêu bồng

Lượn lờ trên mỗi khúc sông
Giữa dòng trong đục buồn không hỡi này
Hay là thích ngắm trời mây
Để cùng đi khắp đó đây vui cười

Lục bình hỡi lục bình ơi
Hỏi mi có thấy cuộc đời thê lương
Có nghe quạnh quẽ đêm trường
Bởi vì đã phủ phong sương tháng ngày

Ta thì cảm thấy buồn thay
Phiêu lưu chẳng thấy đọa đày bùn nhơ
Bởi đời chẳng giống như mơ
Cho nên mới sống hững hờ đúng không

Chắc do đời chẳng tươi hồng
Rất nhiều khúc khuỷu mênh mông phận buồn
Nên đành thả nổi rồi buông
Để xem cho hết vở tuồng đắng cay.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lối Về
Lối Về
5 years ago

Hay lắm luôn a zai ơi

Hoangdung Dunghoang
Hoangdung Dunghoang
5 years ago

Lục bình trôi dạt trên sông
Vì đời đưa đẩy sóng kia dập vùi
Buồn vươn kiếp sống lênh đênh
Biết đâu bến đỗ cho ien kiếp mình
Hiii thơ anh hay lắm anh ơi hiii em chúc anh luôn vui khỏe nhe anh

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
5 years ago

Hay quá anh ạ

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Dạ bài thơ hay lắm Huynh, chúc Huynh buổi trưa vui ạ.

Phuong Phan
Phuong Phan
5 years ago

Buổi trưa ngon miệng
Buổi chiều vui vẻ
Buổi tối hp..
Chuc luon hp binh an vui v..

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Kiếp lục bình thả nổi rồi buông. Chúc mừng anh bài thơ rất hay ạ.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Tho hay rat tuyet voi xin chuc mung em chuc em buoi trua vui ve

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt .. vui a nhé

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Lục bình thật là thú vị
Thanh Hùng ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Đời bọt bèo chiệu kiếp lênh đênh
Trổi nổi bồng bềnh theo sông nước
Sống bơ vơ giữa cuộc đời xuôi ngược
Thầm lặng lau giọt nước mắt đời mình
Kỷ niệm giờ phải đành chọn vùi chôn
Tình yêu đă kg còn thôi bước tiếp
Nợ chẵn duyên mình lấy đâu còn dịp
Đời bọt bèo đành chọn kiếp lênh đênh
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh, em họa góp vui nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay quá anh

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Hay lắm anh trai

Lê Vi
Lê Vi
5 years ago

Hoa lục bình đẹp quá

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Thơ hay hình ảnh tuyệt đẹp em trai

Tôi Tôi
Tôi Tôi
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Bài thơ hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn. Chúc bạn buổi chiêu an vui và hạnh phúc nhé!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Tuyệt lắm em trai

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi chiều vv ak

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn ạ ?

Huỳnh Thuý
Huỳnh Thuý
5 years ago

Anh

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Scroll to Top