Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KIẾP CON NGƯỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Khổ thay cái kiếp làm người
Buồn vui sướng khổ khóc cười trầm kha
Chào đời cất tiếng oa oa
Nào đâu được chọn mẹ, cha cho mình
Nghiệp hay khôn lớn yên bình
Bằng không nghiệp ác, thân hình tả tơi…

Kiếp người khổ lắm ai ơi!
Mấy ai chẳng phải lệ rơi hai hàng
Ai chưa lắm lúc bẽ bàng
Ai chưa sai lối ngược đàng, có khi
Ai chưa đau khổ sầu bi
Ai chưa phải lúc chia ly ái tình?

Dấn thân vào cuộc hành trình
Kể từ lúc mới tượng hình bào thai
Kiếp này ta trả nợ ai?
Hay là đòi nợ đúng, sai kiếp nào?
Sống trong bể khổ ba đào
Con người thiện, ác vận vào châu thân…

Phật trời đã định quả, nhân
” Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”
Có người đau khổ kinh qua
Biết rằng phận số do ta sắp bày
Có người suôn sẻ tháng ngày
Tiền duyên tích đức, kiếp này bình an…

Sướng vui có phải trời ban?
Buồn đau có phải thân mang nghiệp vòng?
Phải duyên nên vợ nên chồng
Vì sao đứt gánh? Tơ hồng do đâu?
Cõi trần bãi bể nương dâu
Cho nên nhân thế đắm sâu nổi chìm…

Ai buôn hạnh phúc? Đi tìm
Ai mua sầu muộn nỗi niềm thế gian?
Kiếp người dẫu có trăm nan
Dẫu rằng sống, thác, hợp tan lẽ thường
Trải qua cay đắng đoạn trường
Đó là bể khổ…Con đường…Nhân sinh!!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/8/2019.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biển Lặng Ấu Thơ
Biển Lặng Ấu Thơ
4 years ago

Hay quá à rất tuyet chúc e nhieu sưc khỏe

Cam Nguyen
Cam Nguyen
4 years ago

Thơ hay . rất tuyệt vời .. Bách Tùng Vũ

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ hay ý nghĩa lắm em ơi!

Lê Dư
Lê Dư
4 years ago

Bài thơ hay đọc nghe thấm thía cuộc đời lắm em ơi.

Thi Mua Nguyen
Thi Mua Nguyen
4 years ago

Thơ hay cảm động quá em ơi ???

Hoa Hồng Tím
Hoa Hồng Tím
4 years ago

Bài thơ hay lắm huynh rất ý nghĩa ạ

Lê Ngọc
Lê Ngọc
4 years ago

Doc bai tho qua nhieu cam xuc

Giao Đình
Giao Đình
4 years ago

Hay quá tác giả ui

Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu
4 years ago

Đọc thơ anh in sâu vào đời và em cứ muốn đọc mãi..
Em chúc anh luôn dồi dào sức khỏe nhé

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
4 years ago

Chuẩn anh ạ

Ha Han
Ha Han
4 years ago

Bài thơ hay. Ý nghĩa lắm anh à

Lê Phương
Lê Phương
4 years ago

Thơ rất hay, bài thơ nào của em cũng tuyệt vời

Dieu Van
Dieu Van
4 years ago

dung vay em ! thoi thi … am tham tra no doi thoi em ah . chuc em kuon vui khoe , may man v hanh phuc !

Nguyễn Hanhdung
Nguyễn Hanhdung
4 years ago

Đời là bể khố em nhỉ.chúc em buổi tối vui vẻ nhé

Cao Hoi
Cao Hoi
4 years ago

Đọc thơ em qúa giàu cảm xúc ,thông qua bài thơ như có cuộc đời mình trong đó
Chúc em luôn khỏe có nhiều niềm vui

Nguyễn Xuân Chi Đạt
Nguyễn Xuân Chi Đạt
4 years ago

Xúc cảm quá và rất ý nghĩa BTV à.

Thom Phan
Thom Phan
4 years ago

Về lĩnh vực nào BTV cũng rất sâu sắc. Giỏi quá BTV ơi

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
4 years ago

Bài thơ mang lại nhiều cảm xúc, sâu lắng, có chút buồn nhưng rất thực tế e à, thanks e nhiều!

Nguyễn Trung Thướng
Nguyễn Trung Thướng
4 years ago

Thơ hay cứ muốn đọc

Thoa Du
Thoa Du
4 years ago

Rất vui khi ngày ngày lại đc thấy em trong những bài thơ tràn đầy cảm xúc… Chúc em ngủ ngon em nhé !

Dinh Thi Lam
Dinh Thi Lam
4 years ago

Doi người là vậy phải không em?

Chi Thân Khánh
Chi Thân Khánh
4 years ago

Rất thực em ak
Chúc mừng em nhé
Chúc em luôn mạnh khỏe và sáng tác những bài thơ hay và ý nghĩa tặng cho fan hâm mộ nhé .

Nguyen Thuy Hanh
Nguyen Thuy Hanh
4 years ago

Bài thơ hay quá . Rất sâu sắc và ý nghĩa . Chúc cháu ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhiều niềm vui.

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
4 years ago

Bể khổ trần gian đã tỷ thời
Con vần là vậy đó ai ơi
Sinh ra đã phải luôn vật vã
Vật lộn thiên thời vạn thứ thôi
Chớ có buồn rầu mà sinh bệnh
Vô tư chấp nhận sống luôn cười
Tâm hồn rộn rã qua muôn chuyện
Cuộc sống vô thường đó bạn ơi.
Cx không đọc hết bài và ngẫu hứng mấy câu có gì sai mong em bỏ qua cho chị nha
Chúc em luôn vui vẻ mạnh khỏe nhiệt huyết với công việc và thơ

Khang Minh
Khang Minh
4 years ago

Chị thích bài này hay quá em

Mercury Chung Lê
Mercury Chung Lê
4 years ago

.

Huong Thanh
Huong Thanh
4 years ago

Lâu lắm mới dc đọc lại thơ em . Rất hay

Cattuong Lengoc
Cattuong Lengoc
4 years ago

Bai tho hay qua ban oi

Ngọc Ánh Thành
Ngọc Ánh Thành
4 years ago

Bài thơ rất hay , đọc suy gẩm thật là thắm thía cuộc đời đó em iu ơi !

Bính Thanh
Bính Thanh
4 years ago

Bài thơ đúng như sự đời, hay quá tác giả ơi

Tô Thanh
Tô Thanh
4 years ago

Cảm xúc đọng lại.

Hoàng Mai Thơ Tình
Hoàng Mai Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm Bách Tùng Vũ

Huỳnh Kim Uc
Huỳnh Kim Uc
4 years ago

Rất hay…rất ý nghĩa…

Ngọc Sơn
Ngọc Sơn
4 years ago

Hay lắm cháu trai
Chúc sức khỏe và luôn an vui

Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
4 years ago

Hay quá bách tùng ơi ??????????

Thuong Do
Thuong Do
4 years ago

Rất hay chúc tác giả buổi trưa vui vẻ hạnh phúc ấm áp yêu thương nhé

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
4 years ago

Hay hay

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
4 years ago

Hay quá em ơi

Minh Dat
Minh Dat
4 years ago

Bài Thơ hay

Vân Hồ
Vân Hồ
4 years ago

Thơ hay rất tuyệt vời

John Pat
John Pat
3 years ago

Sâu sắc giàu chất nhân văn, em có một tâm hồn trong sáng nhân ái thủy chung, và một trái tim biết rung động xao xuyến thiết tha mênh mông vô tận, giàu lòng yêu mến Quê hương đất nước của mình.

Scroll to Top