Bài Thơ: KÍ ỨC ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC ! (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC !
Thơ: Mạc Phương

Đã qua rồi ngày xưa ấy bên anh.
Hương phảng phất trong màu mây kỉ niệm.
Chiều hoàng hôn em vẫn luôn tìm kiếm.
Bóng nhạt nhòa trên phố nhỏ ngày xưa.

Anh xa rồi đâu còn ai đón đưa.
Em lang thang tim dấu vết thời gian.
Nơi dòng chữ xóa mãi vẫn chẳng tan.
Tên hai đứa còn in nơi góc phố.

Cây đa già ru mình con phố nhỏ.
Bụi thời gian phủ kín áo rêu phong.
Người xưa ơi anh có còn trông ngóng.
Nắng hạ về mùa phượng thắm không anh ?

Nếu thời gian quay trở lại xuân xanh.
Biết có còn những dại khờ nông nổi.
Chuyện không đâu mình cũng hay giận dỗi.
Để bây giờ nỗi nhớ cách chia đôi.

Em vẫn tìm… kí ức của em thôi !

( PH 14/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Nghe tiếc nuối mênh mông…! Thơ hay quá Phượng Hồng !
Ngày mới thật đẹp em nhé.

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá nè

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

KÝ ỨC thật hay thưa chị. Like. Chúc chị vui.

Công Nguyễn
Công Nguyễn
8 years ago

Hay lắm lắm Phượng Hông ơi….

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Mới sáng sớm đã có thơ hay. Ghen tị chị thía

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tuyet voi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Bữa nay hết oánh nhau rùi hả..?

Phương LêDuy
Phương LêDuy
8 years ago

… niềm yêu thương ..ngày cũ đã xa rồi, màu phượng vĩ đã đôi lần héo úa. Hạ sắp qua.. xuân chỉ còn ít bữa, nhớ nhiều chi khi hai đứa đôi đường.Ngày sẽ về bên nỗi nhớ vấn vương, sầu giăng kín khi mãi còn bi lụy. em ơi em , nếu lòng em có thễ..quên nỗi sầu.. cho đời ghé niềm vui.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Thơ hay thía. Cứ liên tục co thơ hay để đọc. Like 10cái luôn.. kkkk…chúc bạn buổi sáng vv nhé. Tặng hoa cho nè

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em tho rat hay buoisang ngay moi anh chuc em v ve an lanh vahp nhe em

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời chị iu, ngày mới vui ve và hp nhé.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Em chẳng biết..Sao..yêu Anh nhiều đến thế
Để bây giờ ..Chợt về..những kí ức đớn đau
Cây Phượng kia sao lá chẳng xanh màu
Tơi tả rụng khi mùa thu chợt đến…
Chia sẻ một khúc thơ buồn của Em cho ngày mới , tuần mới vui nhiều nhé Em , Phượng Hồng .

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Nếu thời gian có quay trở lại
Anh sẽ tìm những cánh phuợng rơi
Ép vào trong trang vở em tôi
Để lưu mãi mối tình non trẻ…

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay lắm ! Người em chốn quê nhà
Giờ anh bèo dạt nơi phương xa
Vẫn luôn nhớ bóng hình yêu dấu
Và những ân tình của đôi ta…
Họa với em cho vui nha! Chúc em tuần mới vui nhé!

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Đoc thơ em làm cho chị nhớ cái thuở ngày xưa ấy ..
Chúc em ngày cang xinh đẹp ….

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Thơ hay lém bạn iu ơi ! Buổi chiều làm việc vui vẻ bạn Phượng Hồng nhé! ^_^

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Rất hay bạn

Scroll to Top