Bài Thơ: KÍ ỨC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

( Song thất lục bát)

Cải đã nở vàng au nỗi nhớ
Phố rộn ràng buổi chợ đầu đông
Sương đêm sợ ánh mai hồng
Làm bay hương vị nồng nồng thinh không.

Tiếng lắc rắc mùa đông rơi rụng
Trái bòng già chín ủng trên cây
Bầu trời bàng bạc màu mây
Nửa như hờ hững nửa vây nỗi buồn.

Ngày thứ bảy bản buôn nhộn nhịp
Đón bạn bè nhân dịp vào thăm
Mặc cho cái rét căm căm
Nụ cười phả khói rượu hâm lửa lòng.

Xôi đồ cốp lá dong thơm nức
Điệu múa xòe náo nức vùng cao
Ngôn từ bình dị hỏi chào
Bàn tay xiết chặt ngọt ngào tình thân.

Lời chia sẻ ân cần quá đỗi
Dẫu thời gian rất vội vài giờ
Hình như ai đó ngẩn ngơ
Tình trong như đã…ngoài vờ bình yên.

Người xa lạ qua miền hoa cỏ
Mang theo về làn gió thơm hương
Bông lau tiễn khách dọc đường
Bồi hồi một giỏ mến thương giữ gìn…

MP 14/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá người ơi ?

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

?

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Bài thơ hay em

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ hay, hình đẹp rất đồng điệu và sâu sắc

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay & đẹp!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Tuyệt vời

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Thơ hay , hình đẹp nè !
Buổi tối zui zẻ ngọt ngào bạn nha

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm chị

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Đẹp lắm em!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc mừng chị iu nha

Hoàng Văn Kiến Hoa
Hoàng Văn Kiến Hoa
4 years ago

Tuyệt voi qua em

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

Xin chucmung ban co bai viet rat tuyet voi

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng Phương Mạc

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Hay quá dung dị đong đầy yêu thương

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Đẹp qúa……….thơ hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Xinh qúa cơ

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Song thất lục bát tuyệt vời , người &cảnh đẹp quá.Chúc chiều tối CN vv hp an lành và thành công ??????

Mạc Như Nhơn
Mạc Như Nhơn
4 years ago

Sao rùi dem

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt rất hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm lắm…

Đàm Văn Dinh
Đàm Văn Dinh
4 years ago

Cảnh đẹp

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Chỉ dám nhìn qua làn sương mỏng
Nhưng mà sao lòng cứ nôn nao
Vội vàng chẳng kịp gửi trao
Lời thương lời nhớ ngọt ngào cùng ai

Dáng mảnh mai của người con gái
Nơi vùng cao hoa cải nở vàng
Dịu dàng trong nét kiêu sang
Về xuôi tôi vẫn sẽ mang theo cùng

Hẹn năm sau cũng mùa hoa cải
Phiên chợ tình tôi lại về thăm
Tìm em và để nói rằng
Anh đã trót nhớ em bằng lòng đi

Scroll to Top