Bài Thơ: Kỉ niệm ngày thành lập QĐND, MP xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: Kỉ niệm ngày thành lập QĐND, MP xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc (Tác giả: Mạc Phương)

Kỉ niệm ngày thành lập QĐND, MP xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc
Thơ: Mạc Phương

Kỉ niệm ngày thành lập QĐND, MP xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới tất cả các anh chị, các bạn đã và đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân

BỨC THƯ NGÀY ẤY

Anh có nhận được bức thư em gửi.
Giữa luồng bom bão đạn dọc trường sơn.
Nơi rừng già nếm trải sốt từng cơn.
Vẫn kiên cường không sờn vai vác đạn.

Bước chân anh trước khó khăn không nản.
Đường gian nan không cản được tiến công.
Dòng máu đỏ của con cháu lạc hồng.
Trước kẻ thù một lòng không khuất phục.

Chiến trường xưa lá hoa reo náo nức.
Mẹ và em còn thức để đợi anh.
Mấy chục năm tuy đã hết chiến tranh.
Nhưng vết thương vẫn chưa lành anh ạ.

Thắp tâm nhang nước mắt rơi lã chã.
Anh mỉm cười… sao ghét quá đi thôi.
Bức thư em đã gửi quá nửa đời.
Có bên anh những lời em hẹn ước ?

Anh sống mãi cùng non sông đất nước.
Em tự hào chẳng sướt mướt đâu anh.
Gửi thân mình trong cát bụi mong manh.
Luôn bên em như duyên lành hạnh phúc.

BLT 22/12/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: Kỉ niệm ngày thành lập QĐND, MP xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Cảm ơn

Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
6 years ago

Cảm ơn em rất Tuyệt vời Chúc em buổi chiều thật vui vẻ hạnh phúc bình an ?????

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay lắm, cảm ơn em đã gửi lời chúc tốt đẹp tới những người lính các anh.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay tuyệt vời bạn hiền ơi.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời
?????

Nguyệt Cát
Nguyệt Cát
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rất hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Tạng tg Mạc Phương thơ hay . chúc buổi chiều vui vẻ nhé !♥️

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa,chúc mừng em.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay , rất xúc dộng . Buổi chiều an vui nhé em .

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay quá

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay –cảm ơn MP đã giành tình yêu cho người lính -chúc mừng em -luôn mạnh khỏe an vui hạnh phúc
——
Anh có nhận được thư em gửi
Gữa chiến trường ác liệt đạn bôm
Thư viết cho em cuối buổi chiều hôm
Sau trận đánh tiếng đạn bom vừa dứt

Ở hậu phương em ơi / có biết
Thư viết rồi có gửi được đâu
Nỗi nhớ hậu phương người ở tuyến đầu
Truyên lên nòng súng lưỡi lê giết địch

Đường vinh quang ngày mai tới đích
Ca khúc khải hoàn gặp lại nhau
Xua tan đi bao nỗi thương đau
Anh luôn giữ lá thư em gửi

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi.
Nhớ lại thời hào hùng của QĐVN.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Bài thơ rất hay nàng thơ của tôi
Tối nay ấm áp nhé

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lăm em ơi xinh!
Mạc Phương
Chúc em ngày cuối tuần háo hức niềm vui đón chào Giáng Sinh và Năm Mới tràn ngập niềm vui ấm áp!

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời cảm ơn e nhé

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời bl à

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay lắm

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Tuyệt quá bạn ơi.

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Thơ hay ảnh quá tuyệt buổi tối vui vẻ ngọt ngào ấm áp êm dịu

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc mượt mà sâu lắng, hình ảnh đẹp. Chúc mừng tác giả buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Đặng Hà
Đặng Hà
6 years ago

Hay quá em ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Hay lắm

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nhé. Chúc em và gia đình em ngày thứ bẩy cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an, chúc muôn điều tốt đẹp.

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thư tình cho lính hay tuyệt vời quá cãm xúc..
Cuối tuân thật nhiều niềm niềm vui.. M P

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
6 years ago

Blt ơi em tyệt vời lắm chủ đề nào em viết cũng quá hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt

Đinh Công Thịnh
Đinh Công Thịnh
6 years ago

bạn Mạc Phương .bài thơ hay quá.tôi thích nhất câu :
Bức thư em đã gửi quá đời người.
là người lính trong cuộc chúng tôi thấy ý thơ sâu sắc quá. cảm ơn bạn Mạc Phương.

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
6 years ago

Chúc chị và gia đình đón mùa giáng sinh vui vẻ nhé

Scroll to Top