Bài Thơ: KHUYÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHUYÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

……………
( Thơ không đường)

Tỉnh lại đi em chớ dại khờ
Đời người chẳng thể sống trong mơ
Đừng nuôi ảo tưởng mong gặp gỡ
Chớ mộng vời xa nối tóc tơ
Vức bỏ thị phi màu rực rỡ
Quay về cảnh thật để tôn thờ
Làm chim sải cảnh bay muôn thuở
Chớ bận tình thơ để mắt mờ

V N C … 30/08/18

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
6 years ago

Bài thơ hay chúc mừng huynh
Chúc huynh buổi tối vui vẻ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa thực tế lắm anh trai , mến chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Trần Đức Phùng
Trần Đức Phùng
6 years ago

Một trang sử mới viết thành thơ
Yêu người yêu trọn cả giấc mơ
Bao ngày nhung nhớ mơ gặp gỡ
Gặp nhau rồi tình lại như mơ
Vức bỏ sau lưng lời bở ngỡ
Quay về cảnh thật đẹp như mơ
Đôi chim sải cánh bên nhau mãi
Chớ bận làm chi mãi cứ ngờ
Ảo nhưng thật
Xin đối lại lại bài thơ của anh Võ Ngọc Cẩn

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha em,

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Hay lắm ah chúc

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

đúng chuẩn luôn . đừng nên quá ảo. Nhưng những người thật ko còn gì …họ hạnh phúc khi có ảo

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Lý Cong
Lý Cong
6 years ago

Đúng là như vậy

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Tuyệt vời ạ

Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Lộc
6 years ago

Gái thương chồng đương đông buổi chợ trai thương vợ như nắng quái chiều hôm. Để chợ đông em đã lấy chồng chiều hôm gọi thuyền ko trả lời

Ngọc Lan
Ngọc Lan
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ .

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Chúc mừng anh trai với bài thơ hay ý nghĩa sâu sắc
Chúc anh.

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Rat hay

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm ạ…

Diệp Vũ
Diệp Vũ
6 years ago

Một lời khuyên rất thật và tuyệt vời. Chị Chúc mừng Em.

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
6 years ago

Hay lắm Cẩn ơi.Vui chơi giải trí thôi em ơi.Đừng có ảo vọng quá mà mờ lại hỏng cả mắt đấy .

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chia sẻ cùng tác giả bài thơ hay

Hổ Lạc Rừng
Hổ Lạc Rừng
6 years ago

Đọc xong chẳng biết nói chi
Đôi câu thơ mọn vừa đi sưu tầm
Chúc mừng huynh Võ Ngọc Cần
À quên anh Cẩn họ gần trên phây
Chúc anh vui khoẻ mỗi ngày
Và luôn sản xuất thơ hay đăng đàn
Đăng lên hội nhóm tao đàn
Để cùng cô mét luận bàn ý thơ…!

Anh Duy
Anh Duy
6 years ago

Bài này hay nè anh! Quá thật

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
6 years ago

Thơ hay quá anh cẩn ơi
Dong chơi chi hỡi một kiếp người
Thơ hay bay tới mười ngàn dặm
Chỉ làm đời ta thêm thẵm sâu
Thơ hay người đọ có biết đâu
Lòng đau khãn tiếng cũa ve sầu
Những ai rơi cãnh vào sâu thẵm
Đợi hết đời người chẵng đến thăm

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối cuối tuần vv và hp thật nhiều ak

Tích Vy
Tích Vy
6 years ago

Thơ thật tuyệt vời chúc mừng tg nha!

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ hay chúc mừng thi hữu
Chúc ngày mới an vui

Scroll to Top