Bài Thơ: KHÚC YÊN BÌNH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: KHÚC YÊN BÌNH (Tác giả: Mami Vam)

KHÚC YÊN BÌNH
Thơ: Mami Vam

Người trở về bên những đứa con thơ
Cùng người vợ bao tháng ngày chờ đợi
Bên tình thâm có thêm niềm vui mới
Chẳng âu lo nghĩ ngợi chuyện đau buồn

Dẫu trời chiều có nặng hạt mưa tuôn
Cũng không xót không buồn vì có mẹ
Bữa cơm gia đình đơn sơ mà vui vẻ
Bởi có em, có mẹ với con khờ

Đêm hòa mình chau chuốt những áng thơ
Viết về quê hương về cảnh đời khốn khó
Viết về mẹ về em về trẻ nhỏ
Viết về những người chịu gian khó hi sinh

Người đã về ngắm nắng sớm bình minh
Vui tận hưởng khúc yên bình đất mẹ
Cạnh bên vợ Người ân cần nói khẽ:
Yêu mẹ, yêu em, yêu con trẻ nhất trên đời !

13/07/2015
__Cỏ Dại__

P/s: Cảm ơn tác giả Lưu Hùng đã cho Cỏ có cảm xúc tuyệt vời này.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top