Bài Thơ: KHÚC TẠ NGÀY SINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KHÚC TẠ NGÀY SINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KHÚC TẠ NGÀY SINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cảm ơn Cha Mẹ sinh con
Cho con mắt sáng môi son mặt ngời
Dành cho con cả cuộc đời
Nuôi con khôn lớn, dạy lời đẹp hay
Vui ngày sinh nhật hôm nay
Lời thơ con gửi, nói thay nỗi lòng

Tạ ơn, con viết đôi dòng
Thịt xương của Mẹ, máu hồng của Cha
Ơn người đã tạo con ra
Vượt bao khó nhọc, trải qua đói nghèo
Thuyền đời Cha chống Mẹ chèo
Lên non xuống bể, vượt đèo lội sông

Nuôi con nào có quản công
Nhọc nhằn vất vả vẫn không than phiền…
Cha đi lặn lội khắp miền
Mẹ ru con giấc dịu hiền à ơi
Đói lòng nhìn hạt mưa rơi
Mẹ bao lo lắng, đầy vơi mối sầu…

Lớn lên mười mấy tuổi đầu
Cãi lời, hư hỏng, bạn bầu rong chơi
Mẹ buồn nước mắt tuôn rơi
Cha đau nín lặng những hơi thở dài…
Rồi con biền biệt tháng ngày
Mỏi mòn trông ngóng, lòng đầy nhớ thương

Thời gian rong ruổi gió sương
Vào Nam ra Bắc tha hương bao lần
Phải đâu cái số phong trần
Mà con phiền lụy muôn phần Mẹ Cha
Đời con có khác người ta
Cũng vì con cãi Mẹ Cha những ngày…

Ngày sinh con viết lời này
Gửi về Cha Mẹ, lòng đầy biết ơn
Trong đời còn đẹp gì hơn
Có Cha có Mẹ khuyên lơn những lời
Chắp tay con khẩn ông trời
“Cầu cho Cha Mẹ…Sống đời…Với con” !!!

BÁCH TÙNG VŨ 20/05/2018.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ tuyệt hay , chúc em luôn vui khoẻ hạnh phúc nha em!

Tạ Lệ Huyền
Tạ Lệ Huyền
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật
Chúc em thêm tuổi nhiều niềm vui hp và nhiều cảm xúc thi ca

Hà Lan
Hà Lan
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi chúc mừng sinh nhật em vui vẻ hạnh phúc bên gia đình em nhé

Hồng Minh
Hồng Minh
5 years ago

Em trai lại khiến chị mắt lệ nhòa bằng những lời thơ bình dị. Cảm ơn em.

Thi-Nga Duong
Thi-Nga Duong
5 years ago

Mỗi năm sinh nhật anh yêu
Thì chị lại nhớ em yêu Bách Tùng
Hai người có cái vần ung
Và hai người cũng cùng chung một ngày
Chúc em sinh nhật xum vầy
Bên vợ yêu quý với bầy cháu con.

Bao Dieu
Bao Dieu
5 years ago

Hôm nay sinh nhật BÁCH TÙNG VŨ từ trong nam ra ngoài bắc cùng chúc con dồi dào sức khỏe để sáng tác nhiều thơ cho mọi người thưởng thức Cô chúc con vạn sự được như ý

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay mang đầy cảm xúc trân thật mang đầy ý nghĩa sâu sắc đối với Cha Mẹ thật cảm động của người con ngoan hiền hiếu thảo , thể hiện công ơn làm ấm lòng Cha Mẹ tuổi xế chiều quá hay cháu iu à..! Nhật ngày SN Thêm một tuổi mới ,Cô chúc cháu luôn vui khỏe HP thành đạt trong công tác , Toại nguyện trong ước nguyện sáng tác thơ ca hay ý nghĩa cho đời cháu iu nhé ..!

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
5 years ago

Bài thơ viết rất hay ý nghĩa cảm động bằng cả tấm lòng người con đói với ơn sinh thành,cha mẹ em rất vui và hạnh phúc có người con như em, mến chúc em cùng gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống nhé

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
5 years ago

Bài thơ rất hay và thật xúc động . Được viết từ tấm lòng của một người con ngoan hiền hiếu thảo. Chúc em đón tuổi mới với nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc tràn đầy nhé Vũ Bách Tùng !

Thi Mua Nguyen
Thi Mua Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm. Hình đẹp đôi mắt cũng sáng ngời. Chúc em bu ổi tối vvhp nha

Xuan Mai
Xuan Mai
5 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc .
Chúc mừng sinh nhât em. Chú em tuổi mới nhiều sức khỏe , nhiều niềm vui , hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống !

Lua Vu
Lua Vu
5 years ago

Hay lắm em trai ơi..
Bài thơ thắm tình con thảo..
Đọc lên cảm động làm sao..
Em ơi biết đến khi nao..
Đáp đền ơn nghĩa dạt dào..
Mẹ Cha yêu đã tặng trao..
Ghi tâm khắc cốt khang tào..
Nguyện sống tốt đời đẹp đạo ….

Đào Đức Hùng
Đào Đức Hùng
5 years ago

Hôm nay sinh nhật Bách Tùng
Trong Nam ngoài Bắc vui cùng bạn tôi
Dẫu cho vật đổi sao rời
Làm con hãy nhớ ghi lời mẹ cha

Trải bao năm tháng bôn ba
Bạn nay thành đạt mẹ cha vui lòng
Dẫu cho gian khó chất chồng
Bạn ơi hãy mãi giữ lòng thuỷ chung

Chúc sinh nhật vui vẻ nhé Bách Tùng Vũ ơi!

Thi Bich Vu
Thi Bich Vu
5 years ago

Bài thơ rất hay! Chúc mừng sinh nhật em nhé! Chị xin lỗi chúc muộn. Chúc em nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé em trai!❤❤❤??????

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
5 years ago

Mừng cháu sinh nhật hôm nay
Gia đình hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Lời Thơ.ý nghĩa cho đời
Công danh thành đạt rạng ngời vẻ vang.

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em yêu rất cảm động, hình đep lắm em. Chúc em luôn thành công hạnh phúc và may mắn nhé

Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
5 years ago

Thơ hay lắm cháu ạ! Chú chúc mừng sinh nhật cháu Bách Tùng Vũ! Chúc cháu thêm tuổi mới thêm nghị lực, ý chí và niềm tin để sớm hoàn thành ước nguyện của hai cháu Bách Tùng Vũ và Mercury Chung Lê!

Thu Hien
Thu Hien
5 years ago

Sinh nhật dòng thơ tuôn chào .
Ấm tình Cha .Mẹ .Thảo hiền , đạo con.
Chúc em tuổi mới thành đạt mọi mong ước nha.

Mai Thị Nga
Mai Thị Nga
5 years ago

Bai thơ noi vê công ơn cua cha me rât hay va cam đông. Chi chuc em sn vui ve sưc khoe thanh công tương lai .

Huỳnh Thị Quyên
Huỳnh Thị Quyên
5 years ago

Ối trời ! Chị đã muộn rồi
Ngày sinh nhật Út, chị thời bỏ qua.
Trách cho Fb quá à
Tin em chẳng chạy để mà chị quên.
Út ơi, đừng có giận hen
Lời sinh nhật muộn còn hơn âm thầm.
Chúc em như ánh trăng rằm
Xanh tươi, mát rượi, quanh năm tỏa nhiều.
Ánh trăng dìu dịu đáng yêu
Cho ai say ngắm ….. ra nhiêif bài thơ !
.. hì … hì …. xin lỗi em nhé !

Truong Duc Tran
Truong Duc Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá?Chúc mừng sn ông bạn! Tuổi mới thành công nhé.

Nguyễn An
Nguyễn An
5 years ago

Bách tùng vũ ơi thơ hay wúa thật nhiều cảm xúc chúc mừng em nhé .???

Dao Hoang
Dao Hoang
5 years ago

Chúc BTV thêm tuổi mới . Vui khỏe hp . Sáng tác nhiều bài thơ hay ý nghĩa cho đời .

Phivan Thai
Phivan Thai
5 years ago

Thơ hay lắm em trai ! Chị chúc em vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình nhé em ! Hôm nay em khỏe nhiều chưa ? Cố gắng vượt qua mọi thử thách nha em ! ❤️

Hương Lê
Hương Lê
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật Bách Tùng
Tuy muộn một tí – chị mừng cho em
Còn cha, còn mẹ vẫn hơn
Chúc em thêm tuổi bình an mỗi ngày
Chúc em hạnh phúc đong đầy
Thơ thêm phát triển , mỗi ngày mắn may
Chúc em vui khỏe , hăng say
Công việc thuận lợi mỗi ngày nha em !
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !?
Oh50p
” Khúc tạ ngày sinh” hay lắm em !????????

Nguyen Tam
Nguyen Tam
5 years ago

Bài thơ hay quá, thật cảm động . Ba mẹ em thật hạnh phúc khi biết con trai đã trưởng thành có tấm lòng hiếu thảo, chị chúc mừng em!

Mai Ngọc
Mai Ngọc
5 years ago

Rất cảm kích em ,viết được những điều về công ơn sinh thành.dưỡng nuôi của cha mẹ mình.Rất tuyệt vời em à,chúc em tuổi mới thành công mới nhé Bách Tùng Vũ.

Thiệp Cưới Như Hùng
Thiệp Cưới Như Hùng
5 years ago

Bài t hơ nghĩ về công ơn cha mẹ quá hay đó em…mong rằng ai trong chúng ta làm người cũng đừng quên công ơn sinh thành dưỡng dục…

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Hay lắm anh ơi !
?????

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

BTV!

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
5 years ago

Chúc tác giả Vui + Khỏe + Bình an nha !

Ngoc Bich Nguyen
Ngoc Bich Nguyen
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật em. Luôn vui vẻ mạnh khỏe yêu đời nhé em.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Lời thơ hay lắm em ơi..
Từng câu ý nghĩa , từng lời điều hay
Mẹ Cha đọc được thơ này
Chắc mừng xúc động lệ đầy trang thơ

Nuôi con năm đợi tháng chờ
Mong con khôn lớn từng giờ , từng giây
Lớn rồi tung cánh xa bay
Mẹ Cha thương nhớ từng ngày đợi trông

Hôm nay em viết đôi dòng
Tưởng ơn Cha Mẹ nỗi lòng của em
Mẹ Cha nhỏ lệ bên thềm
Hôm nay con lớn hiểu thêm bao điều

Mẹ Cha mừng biết bao nhiêu
Mừng vì em đã hiểu nhiều nghĩa nhân
Mừng em góp sức góp phần
Lời hay ý đẹp ..Hiến dâng cho đời..

Chúc em mãi mãi vui tươi
Và luôn hạnh phúc ..Yên vui gia đình..

Nguyễn Văn Tài
Nguyễn Văn Tài
5 years ago

Tuyệt lắm em

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Luôn vui vẻ và hạnh phúc nha em!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc em buổi tối vui vẻ

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa ảnh đẹp lam em

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừngvem

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.

Ái Nhân Bùi
Ái Nhân Bùi
5 years ago

HƯ QUÁ CƠ…KHÔNG Ở NHÀ LẤY VỢ CHO CHA MẸ BẾ CHÁU!

Hung Phat
Hung Phat
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé

Thao Hathi
Thao Hathi
5 years ago

Thơ thật cảm động dù muộn nhưng cũng chúc sinh nhật vui vẻ nhé Bách Tùng Vũ

Thanh Thống
Thanh Thống
5 years ago

Thơ hay. Mến chúc em ngày mới vui vẻ!

Nguyễn Thị Bích Lợi
Nguyễn Thị Bích Lợi
5 years ago

Bài thơ thât hay xúc động được viết ra từ một người con hiếu thảo ngoan tài đạo đức
Chúc mừng em Chúc em tuổi mới khỏe hơn vui hiwn và thành công hơn nhé

Quỳnh Hoa
Quỳnh Hoa
5 years ago

Hình ảnh rất đẹp.
Lời thơ nhẹ nhàng, tình cảm sâu lắng rất tuyệt vời.
Chúc Em Trai đón tuổi mới muôn điều như ý nguyện nhé.

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
5 years ago

Hay lắm em ! Chúc em luôn mạnh khỏe an vui và dạt dào thi hứng nhé !

Scroll to Top