Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Lê Hoàng)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Lê Hoàng

Tiễn bước thu đi !
Những chiếc lá ngập ngừng
Xuyến xao nỗi nhớ nơi con đường kỷ niệm
Ta nghe trong gió đang sì sào tìm kiếm
Nụ hôn đánh rơi … chưa nếm đủ hương nồng

Tiễn bước thu đi !
Em có thấy gì không ?
Trời cao ứa lệ xuôi dòng Hương Giang đó
Tiếng nấc ngào nghẹn hoà trong từng đám cỏ
Lá úa mất rồi …… ta có nhớ gì nhau ?

Tiễn bước thu đi !
Chiều lặng lẽ nghiêng chào
Để khúc giao mùa vọng đôi câu từ tạ
Tìm dư hương cũ chất chồng trên đám lá
Trả lại thời gian … là cả nỗi tâm tình

Tiễn bước thu đi !
Nghe giá buốt xuyên mành
Khi mùa đông tới một mình trên lối nhỏ
Em có lạnh không ? Lúc trời đang trở gió
Anh ao ước gì …. khơi đỏ đám tàn tro

Tiễn bước thu đi !
Bao câu nói dặn dò
Đông đà về tới hãy lo trời cảm lạnh
Đừng thả nước mắt gieo buồn chi thêm cảnh
Trước những khó khăn em mạnh mẽ vượt qua .

Lê Hoàng 32/10/18

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơm rất hay

Trang Binh
Trang Binh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp… h nhe

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Chúc đệ những dòng thơ khúc giao mùa hay

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Đệ

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Chúc nàng thơ của LH luôn mạnh khỏe, xinh đẹp nè

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm em Lê Hoàng!

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

ĐÔNG VỀ
Tiễn bước thu đi !
Chầm chậm la đà
Em níu lại những gì vương trên lá
Em níu lại những gì gài trong gió
Tiếng thì thào…những buổi gần nhau

Tiễn bước thu đi!
Bước chầm chậm theo
Tiếng lạo xạo chân ai còn đó
Lời thì thầm hay tiếng lòng gửi gió
Hoang hoải một vùng
Hoang hoải đường thu
Hoang hoảihoangf hôn…!
Ào ào gió lạnh về
Em khẽ nhăc anh
Hay khe khẽ nhắc mình
Hãy gắng giữ gìn…
Khi đông về …giá lạnh

31-10 -2018.

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

rat hay anh

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Chúc mừng tác giả của bài thơ hay

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay anh ạ

Cầu Vồng Tím
Cầu Vồng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Khổ thơ mở đầu thật hay. Lối thơ tự do rất thoáng lời và ý.

Thuy An
Thuy An
5 years ago

Thật tuyệt vời iu à

Tôn Thất Vĩnh
Tôn Thất Vĩnh
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ

Kim Quảng
Kim Quảng
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật Lê Hoàng . Chúc em luôn an vui , thành công và có nhiều sáng tác mới !

Tường Nam
Tường Nam
5 years ago

Ngày 32/10/18 hả chú

Nhật Hạ
Nhật Hạ
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm ng ơi

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha anh

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ tràn đầy cảm xúc tuyệt vời lắm em

Đoàn Bắc Sơn
Đoàn Bắc Sơn
5 years ago

Hay lắm bạn

Thang Cao
Thang Cao
5 years ago

Happy Birthday em ???

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng cháu

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời ạ.. xin chúc mừng..

Scroll to Top