Bài Thơ: KHÚC CA HOÀI NIỆM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC CA HOÀI NIỆM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC CA HOÀI NIỆM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ tặng gì cho em!
Trong ngày Valentin màu trắng
Sau những giấc mơ dịu dàng tĩnh lặng
Người ta đã dành cho nhau…
Nếu giọt nước kia là một nụ hôn trao
Thì anh có dành cho em cả tấm lòng biển cả?
Nếu đêm cứ trải dài thong thả
Anh có cho em bầu trời hái đầy sao….
Dẫu sau này mình chẳng thể bên nhau…
Ký ức của anh còn không những kỷ niệm ngọt ngào…
Về nửa cuộc đời …
Mình khó nhọc tìm nhau…
Để cùng xoa dịu nỗi đau…
Thêm một lần trái tim sầu gõ cửa…
Anh sẽ tặng gì cho em!
Trong ngày Valentin màu trắng úa…
Có phải một khung trời tĩnh lặng
Mỏi cánh chim trời hoài niệm chẳng còn say…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Anh bên này vắng em mỗi buổi chiều
Anh vẫn nhớ những điều em nhắn nhủ
Yêu em rồi biết nói sao cho đủ
Cứ nhìn về mây vần phú phía cầu yêu +phu sĩ

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
8 years ago

Hay lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Buổi tối vui vẻ bạn nhé

Muỗng Suy Luận
Muỗng Suy Luận
8 years ago

Ta còn gì không em
Nay hoàng hôn màu trắng
Biển nghiêng mình tĩnh lặng
Cho hai người xa nhau

Anh vẫn yêu những màu hoa năm ấy
Nhưng gió đùa mưa ướt những hàng cây
Chỉ còn anh đếm những tháng năm gầy
Ôm bóng người đưa vào trong kí ức

Đây đô thành bao mùa xuân vẫn thức
Bởi nhớ em nên phố đã xanh rêu
Nhớ người yêu…
Anh hẹn hò với biển…

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm – Cám ơn Phu Sĩ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
8 years ago

Hay lắm bạn

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Anh vẫn nhớ…dõi em từng bước
Em yên hoà hạnh phúc phố xa
Lòng khó tả…nỗi niềm oà vỡ
Hoàng hôn trôi …giọt tím xa rồi.
Thôi em nhé tình ta cách biệt
Nơi cuối trời anh vẫn nhớ em
Chỉ là né gặp …thêm bối rối
Hãy để hương xưa …mãi bồi hồi.

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Hay lắm em ah
Buổi tối vv em nhé

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Bài thơ lãng mạn lắm Phú Sĩ

Chấn Hưng
Chấn Hưng
8 years ago

Thơ hay

Lê Hoàng Anh
Lê Hoàng Anh
8 years ago

Thơ hay buồn nhẹ nhàng ảnh đẹp

Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Valentin trắng chẳng ồn ào
Mà sao nỗi nhớ cứ nôn nao ?
Anh gửi tặng em bông hồng thắm
Thêm một nụ hôn thật ngọt ngào

Huong Huynh
Huong Huynh
8 years ago

Anh tặng e một khung trời tĩnh lặng ,một bầu trời vẫn hoài niệm

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Anh sẽ tặng cho em tất cả
Tận linh hồn chan chứa tình thơ
Đêm nằm em hãy ngủ mơ

Ngày sau em có đại gia thơ tình hjhj…
Thơ em hay quá

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Tặng…
Biết lấy gì để dành tặng cho em,
Anh chỉ có một trái tim duy nhứt.
Mẹ đã cho nằm sâu trong lòng ngực.
Biết rộn ràng đập nhịp…biết thương yêu .
Và biết không … anh chẳng có chi nhiều.
Ngoài nổi nhớ những khi mình xa cách.
Bằng tim đỏ … máu hồng lưu trong mạch.
Dâng cho người những khoảnh khắc yêu thương.
Biết lấy chi giữa cuộc sống đời thường.
Nên chỉ tặng cho em bằng nổi nhớ.
Bằng xuyến xao … bằng những lần trăn trở.
Khi đêm đêm chong mắt đọc thơ người.
Nghe trong lòng thoảng nhẹ chút chơi vơi.
Đành chỉ tặng dăm dòng thơ ý nhạt…
16/03/2016

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Anh chẳng biết lấy gì để tặng em
Bởi tất cả đều trở nên vô nghĩa
Trái tim anh đã nghiêng về một phía
Phía điên rồ, ấy là phía không em.

Anh chẳng còn gì xứng đáng để tặng em
Trong ngày lễ Valentine màu trắng
Bởi tình em mênh mông hơn biển lặng
Và nồng nàn, anh chợt thấy mình say.

Anh biết lấy gì để tặng em đây
Chỉ còn lại nơi này….câu xin lỗi!!!

Scroll to Top