Bài Thơ: KHU VƯỜN TÌNH MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHU VƯỜN TÌNH MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

KHU VƯỜN TÌNH MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Tuổi thơ con lớn lên
Từ nụ chồi non ngọt ngào
……..trong khu vườn của mẹ
Có tiếng chim ca trong ánh vàng dịu nhẹ
Hương bưởi nồng nàn
……… mơ cái gió mùa sang …
Con thả tâm hồn trên cánh én bay xa
Có dáng mẹ cha liêu xiêu chiều nắng ngả
Chở cả mùa trăng ngọc ngà thôn vỹ dạ
Duyên nợ lỡ làng
…. còn dang dở bản tình ca
Tuổi thơ con đi qua …
Có những nỗi xót xa quyện hòa nơi chốn ấy
Có lời ru đa đa vẳng điệu buồn chớm dậy
Có hương vị ấm nồng của những hạt tiêu cay
Từ khu vườn của mẹ
…. con đi …
Tán lá xanh long lanh từng giọt nước
Có mảnh tình quê khát khao miền hẹn ước
Bóng râm bước lữ hành giữa sa mạc đời con…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah buổi chiều vui em nhé

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay quá chị Phú Sĩ ơi!

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Thơ hay , ý thơ thật dể thương .cảm ơn bạn đã cho mình nhớ lại tuổi thơ chúc bạn vui nhiều sức khỏe .

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

bài thơ hay lắm ẻm !

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ em mãi là nguồn suối đầy ngọt ngào cảm xúc…. Tuyệt vời!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm, thật ý nghĩa!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay! Ngọt ngào và sâu lắng như

Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

XUÂN MAI

Scroll to Top