Bài Thơ: KHÔNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Thơ: Mạc Phương

Giữa dòng đời đang hối hả ngược xuôi.
Ánh mắt em cột tôi câu duyên nợ.
Bỗng nhịp tim rung lên như bỡ ngỡ.
Để trong tôi luyến nhớ đến cồn cào.

Tôi gặp em giữa hàng vạn vì sao.
Không rực rỡ bởi môi son má phấn.
Sao trong tôi cuộn dâng bao phấn chấn.
Em trong mơ hay rất thật ngoài đời.

Muốn một lần… môi được chạm làn môi.
Cho tan chảy tim côi đang khao khát.
Uống tình em như vục bầu suối mát.
Để lửa yêu cháy rát quả tim hồng.

Muốn cùng em cho thỏa nỗi ước mong.
Trong say đắm… tay vòng tay quấn riết.
Cả đất trời hòa tan cho cạt kiệt.
Vắt sợi yêu mải miết đến khôn cùng.

Lỡ gặp em … nên xao xuyến mông lung.
Dẫu biết mình chẳng chung niềm ao ước.
Cuộc đời này chẳng bao giờ có được.
Bởi muộn màng nên chẳng thuộc về nhau.

BLT 26/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top