KHÔNG HỜN TRÁCH
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Cuộc tình người thắng ta thua
Hồng nhan cũng giống gió lùa qua manh
Ngày kia lá mởn xanh cành
Bây giờ mòn mỏi thấy hanh hao nhiều
Ngẫm đời buồn biết bao nhiêu
Ai quên ai phụ cho chiều vấn vương
Người đi để lại bên đường
Rất nhiều kỷ niệm nhớ thương vô cùng
Một mình quạnh quẽ mông lung
Niềm yêu vời vợi ai cùng hiểu cho
Hồng nhan như một con đò
Chở tình đi mãi ai lo mình sầu
Đời là bể cạn nông sâu
Hồng nhan thường chịu qua cầu đắng cay
Phải chăng duyên kiếp đã bày
Nguyệt bà ghen ghét mới hay phận đời
Duyên tình đã lỡ chơi vơi
Thì thôi cam chịu không lời oán than
Viền mi thôi ngấn lệ tràn
Không buồn hay trách thế gian lọc lừa.
D H
bai tho hay
Bai tho hay lam anh oi!
Thơ hay mà buồn quá a ơi, e chúc a đừng buồn nữa nhé
Tâm sự quá bạn ạ
Hay em..
Thơ rất hay
Thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ♥️?
Rất tuyệt vời
Rất hay
Hay lắm Dương Hoàng
Hay lắm anh trai ơi
Hay quá em ơi
Bài thơ rất hay ạ
Bài viết rất hay tg
Hay lắm em ơi
Hay lắm anh!
Thơ hay lắm nha anh
Rất hay a
Thơ hay lắm bạn!
Anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ❤
Bài thơ hay lắm em.!
Thích bài thơ của bạn. Đồng cảm với bài thơ
Bài thơ hay lắm ảnh đẹp chúc mừng a
Thơ hay lắm .
Bt hay lắm a.
Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của mình
Thơ tuyet cảnh đẹp !
Lời mượt mà, sâu lắng! Dạt dào cảm xúc
Mến chúc em & gđ vv hp và luôn gặp nhiều may mắn trong công việc!
Buổi trưa vv nha anh
Bài thơ hay, xin chúc buổi chiều an vui vsf hạnh phúc
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh