Bài Thơ: KHÔNG GIAN BẤT ỔN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG GIAN BẤT ỔN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG GIAN BẤT ỔN
Thơ: Mạc Phương

Có những lúc trong lòng bất ổn
Lại một mình lẩn trốn góc phòng
Tủi thân dòng lệ uốn cong
Đường đời sao mãi long đong gập ghềnh.

Giữa trời đất chông chênh gót nhỏ
Ngắm rừng cây theo gió đu đưa
Bỗng nhiên kéo tới cơn mưa
Ướt nhèm đôi má góc mùa đông sang.

Sương lành lạnh mơ màng hôn đất
Bóng hình ai luôn cất trong tim
Mà nay sao nỡ lặng im
Để nơi khóe mắt phải ghìm lệ rơi.

Bằng lăng tím ở nơi bão tố
Tâm bất an giữa phố không người
Làm sao quên được nụ cười
Nhìn nhau vui vẻ nói lời xã giao.

MP 20/9/2020

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , có cảm tưởng cũng có mình trong đó .
Chúc mừng em gái nhé !

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Kim Nhung
Nguyễn Thị Kim Nhung
3 years ago

” Làm sao quên được nụ cười
Bình an vui vẻ nói lời xã giao”
Đây là tâm trạng chung sau cuộc tình tan vỡ. Thật khó để trở lại làm bạn, tg ha! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ ?. Thơ hay quá!

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Bằng lăng tím ở nơi bão tố Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm !

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay quá

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

CHÉN RƯỢU MƠ

Đêm phố thị thấy gì trăng sáng
Tin nhau rồi ngày tháng có xa
Khung trời mặt đất bao La
Vầng dương vẫn tỏa sáng loà bình minh

Bằng lăng tím trung trinh màu tím
Phía vạt rừng chúm chím nụ hoa
Nổi lên giữa khoảng bao la
Màu dương hoa ấy dẫu xa nghìn trùng

Đêm mơ ước trùng Phùng một lối
Sương giăng chiều gió thổi tỏa Lan
Những chiều cùng sắc hoa ban
Trắng trong hương ngọt gợi mơn man tình

Chiều lững thững một mình rảo bước
Những nụ hôn ao ước chân mây
Khoảng trời ấm những vòng tay
Như là uống chén rượu say ngọt ngào

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
3 years ago

Hay quá

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Chúc mừng em

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
3 years ago

Tuyệt.
Thơ và hình ảnh là song kiếm hợp bích

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Hay quá chị yêu ơi, ảnh rất đẹp chúc chị đẻm yt ngủ ngon hạnh phúc

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay……..

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Hay lắm em!

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá bạn
Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ rất hay!

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Bài thơ hay

Scroll to Top