Bài Thơ: KHÔNG GÌ BẤT BIẾN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG GÌ BẤT BIẾN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG GÌ BẤT BIẾN
Thơ: Mạc Phương

Rồi một ngày tất cả sẽ đổi thay.
Những yêu thương cũng trở thành vô nghĩa.
Nỗi buồn sâu càng ngày càng thấm thía
Lệ nhạt nhoà trước hình bóng người ta.

Rồi có ngày tình cảm cũng cách xa.
Lướt qua nhau mà không hề chào hỏi.
Chỉ thấy lòng ngàn vết kim đau nhói.
Và xót xa cho duyên phận lỡ làng.

Rồi một ngày ai đó xuống đò ngang.
Bỏ lại sau lưng mối tình ngày ấy.
Dẫu đớn đau nhưng cũng đành như vậy.
Níu kéo làm gì khi mất lòng tin.

Rồi một ngày nghe nhịp đập trái tim.
Lại rộn ràng trước một người xa lạ.
Vẫn biết mình sẽ không quên tất cả.
Nhưng dằn lòng bước tiếp..chẳng hề chi.

Đường thênh thang mong anh cứ đi đi.
Dẫu trái ngang em sẽ không gục ngã.
Người vùng cao lớn lên trong vất vả.
Nên vững vàng trước gian khó trùng vây.

Nói thật là…. em rất nhớ anh đây.

BLT 19/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top