Bài Thơ: KHÔNG DỄ ĐỂ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG DỄ ĐỂ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG DỄ ĐỂ QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Lá vàng rơi trở về nơi nguồn cội.
Người xa ta chưa hẳn đã hết thương.
Bởi hoàn cảnh chẳng chung lối chung đường.
Gạt nỗi buồn để ra đi lặng lẽ.

Đã bao ngày nghĩ suy luôn giằng xé.
Tâm không nhàn bởi cân nhắc đắn đo.
Bao tình cảm rối như sợi tơ vò.
Càng cố gỡ…càng thấy lòng đau đớn.

Mắt vô hồn thấy cảnh sầu gờn gợn.
Gắng mỉm cười để khỏa lấp nhớ thương.
Đâu phải xa là đã hết vấn vương.
Mà chọn cách giả vờ như thanh thản.

Thu hao gầy bâng quơ lời tản mạn.
Bởi còn yêu nên viết mãi dòng tên.
Nơi hư ảo góp nhặt lại nhiều thêm.
Xếp gọn ghẽ những tấm hình đã ghép.

Rất nhiều khi nói những lời gượng ép.
Vội quay đi nuốt trọn cả nỗi niềm.
Người dưng thôi…mà tâm trí chẳng quên
Yêu thì dễ… nhưng xa người không dễ.

BLT 11/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Cường Phạm
Minh Cường Phạm
6 years ago

Bao tình cảm DỐI như sợi tơ vò
(Đây DỐI lòng đâu phải là RỐI sợi)

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay quá MP ,đúng thế k dễ j quên đc, cố quên đi nhưng lại càng thấy nhớ. C ơn BLT

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Xa sao được khi mình đã yêu
Nguyện cùng nhau đi tiếp trặng đường
Như chúng mình đã từng thề thốt
Nguyện cùng nhau cùng gánh sơn hà(hạnh phúc)

Biển Nhớ
Biển Nhớ
6 years ago

Tâm trạng chị tôi.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay lắm !

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời tác giả ơi!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh dẹp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn buổi trưa vui vẻ

Đặng Ngọc
Đặng Ngọc
6 years ago

Hay lắm em

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời bạn ! Hình minh họa thật đẹp .

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi..

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Ko cần chỉnh !!!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Hay lắm chị

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em iu

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
6 years ago

Tuyệt vời ! Thơ em viết quá hay ,anh thích đọc !càng đọc càng thấy hay

Yêu bao lâu rồi nay cách đôi nơi
Dấu yêu ơi còn nhớ hay quên rồi
Bao nhiêu kỷ niêm ngày xưa chung lối
Nay cách xa rồi lòng vẫn không nguôi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Chúc BLT buổi chiều vui vẻ nha bạn

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay liền chạy xe đến tặng hoa cho em nè Mạc Phương ! Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé ! ?

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Đằm thắm lắm mạc phương ơi /
Lá rụng về cội lá ơi /
Thương em vất vả một đời chăm lo
Trên mẹ già dưới con thơ
Hai vai gánh nặng đườn tơ một mình
Ngày trên lớp với học sinh
Tối về giáo án một mình làm thơ
Đêm về em ngủ chỉ mơ
Hết mơ cải cách lại mơ trả bài
Lá rụng về cội lá ơi /
Yêu người thì dễ xa người khó quên /

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay anh hop???

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Quá hay tặng tác giả

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay lắm..

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

hay lắmbl

Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
6 years ago

Rất hay !

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Dung Bui
Dung Bui
6 years ago

Hay lam

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Rất hay bạn a tối vv bạn nhé

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Thơ bạn rất hay! Rất hay!

Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
6 years ago

Hay quá chị yêu ạ

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
6 years ago

Mạc Phương ơi hay lắm luôn…!!!

Scroll to Top