Bài Thơ: KHÔNG DÁM YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÔNG DÁM YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÔNG DÁM YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi đừng anh sẽ nói không yêu
Dù biết rằng em rất mĩ miều
Đôi mắt long lanh như ngọc bích
Cho ai nhìn thấy cũng liêu xiêu

Không phải là anh quá nhỏ nhen
Vì anh ôm phận kẻ nghèo hèn
Chỉ nhìn trơ mắt nhưng không nói
Dù biết em hiền rất muốn quen

Biết rằng anh tự khổ mình thôi
Ngày nhớ đêm mong hết đứng ngồi
Nhưng lại gặp nhau thì bỡ ngỡ
Để rồi ánh mắt dõi xa xôi

Nhìn nét em cười rất tự nhiên
Với đôi má lún lộ đồng tiền
Nhiều khi cảm thấy hồn xao xuyến
Trăn trở trong lòng muốn đảo điên

Mà thôi người ạ không yêu nữa
Mệt mỏi nhiều rồi có biết không
Đứt đoạn tình duyên buồn giã biệt
Khi người xưa ấy bước theo chồng.

D H

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

Hihihi….thơ hay….thơ hay

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Đời vui còn biết lối về
Không như ai đó đường về còn đâu
Cuộc đời chỉ có vậy thôi
Còn ai không hiểu…chui thôi biết gì

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Iu nhiều khổ nhiều hen anh,ngắm thôi sẽ k khổ ?

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Không yêu… Nhưng… Vẫn có một chút… Liêu siêu òi…. Hihihi….

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi nhung tam trang buon qua vay a

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ rất buồn và hay lắm bạn. Dương hoàng …

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Thơ hay, chúc anh luôn dạt dào cảm xúc nhé.

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Sơ rồi à

Tin ai ai sống thật lòng
Đời trai đâu sơ hỏi em có cần
Còn anh anh chỉ là anh
Yêu thương trao gửi tình có gì phải lo

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Chà thơ hay mà hình minh họa đẹp quá trời

Trà My
Trà My
5 years ago

Thó hay lắm anh ạ

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Hay quá mà nghe buồn quá

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Anh ơi..hỡi anh đừng đau khổ
Vần thơ tình anh viết dẫu sầu bi
Chất chứa bao niềm thương nỗi nhớ
Trong tâm em nhớ từng câu chữ
Thơ anh ẩn chứa bóng hình thương
Nỗi niềm riêng tình yêu thao thức
Chút ngọt ngào mộng mị gởi tình si
Em thuở ấy nào biết đớn đau
Em hồn nhiên vô tư mộng ước
Rồi anh chợt đến gieo tình nhớ
Một chữ tình lại gieo nỗi thương đau
Anh vẫn vô tình có biết đau
Dương hoàng anh ơi. Bài thơ anh viết tuyệt..em họa dỡ lắm anh à

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Tuyet luôn nghen em

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Quyen Ut
Quyen Ut
5 years ago

Thơ hay lột tả một tình yêu nhẹ nhàng say nắng , khúc chiết có duyên. Chuẩn ko cần gượng ép văn tự.Một bạn cũ FB của mình cũng học cùng trường với bạn thơ bạn ấy cũng rất hay!.Mình ấn tượng với trường của bạn đó nha!

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm bạn ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi hình ảnh thiếu nữ đẹp tuyệt vời

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bài thơ hay ????
Chúc mừng bạn nhé
????????
Ngủ ngon mơ siêu đẹp nha

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay ảnh đẹp lắm ạ..

Nguyen Đức Lợi
Nguyen Đức Lợi
5 years ago

Đời không yêu là đời đau khổ
Đã biết rồi xấu hổ không yêu
Tình yêu đích thực không có lỗi
Đã yêu nhau chín bỏ làm mười
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Yêu nhau không quản đường xa
Một ngày không đến thì ba bốn ngày

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Mai Ngọc
Mai Ngọc
5 years ago

Ảnh
Ca Sỹ Vũ Ngọc Thúy đẹp quá anh
Thơ hay quá à

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Một không yêu hai yêu bà không yêu bốn yêu năm không yêu sáu yêu bây không yêu tâm yêu chín không yêu mười yêu chét cha rồi bỏ nó ma nó theo chín văn mười hơn ma mãi yêu yêu cho biết bao đêm đầy yêu cho thấy khổ đau yêu cho thấy bao trang thể chị còn đây trang úa

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

A lam tho hay lam ak.e nge cung buon nua.

Thanh Nga
Thanh Nga
5 years ago

Bài thơ rất hay

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay Hinh ảnh cũng dẹp nhé bạn

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Buông hoàng làm thơ nghe rất hài ngọt van. Ăn tượng

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
5 years ago

Tho hay. Hinh dep

Scroll to Top