Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÔNG CÓ EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————–
Bến cũ chiều nay không có em
Mùa sang giá lạnh buốt vai mềm
Mưa về trải lệ trên bãi vắng
Một bóng đi về hiu hắt thêm

Nhớ một vòng tay thủa có nhau
Giờ đây lẻ bước một mình đau
Hoàng hôn xám ngắt trời như thấp
Một trái tim khô đã nát nhàu

Mấy lượt thu tàn để đến đông
Mình tôi lạc lõng biết hay không
Phương xa có lẽ người êm ấm
Hạnh phúc đơm hoa bước bên chồng

V N C … 21/12/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Nhã Ca
Nhã Ca
5 years ago

Tho hay
Xuc dong qua chu oi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh ah

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay nha anh .chúc vui vẻ

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Thơ tình hây quá anh ơi ảnh lãng mạn rất đẹp

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi tối ấm áp yêu thương ak

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Hay lắm

Phi Phan
Phi Phan
5 years ago

Bến đợi chiều nay vắng bóng em

Xuồng Neo bến cũ mãi trông chờ

Khi xưa mưa gió cùng gặp gỡ

Nay còn đâu nữa bến mà trong

******************

Mấy buổi thu chiều gió bấc Sang

Lòng anh tan nát cõi tơ lòng

Dấu xưa in đậm còn nhớ đến

Em về bên ấy có vui không

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ hay và cảnh đẹp lắm chú ơi….

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

??❤️ bài thơ hay cảm động quá anh trai ạ!
Chúc ngày mới an lành và hạnh phúc

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ, chúc anh ngày mới vui vẻ

Xuan Trong
Xuan Trong
5 years ago

Bài thơ hay, cm bạn.

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay Buồn và hoang vắng quá. chúc anh một ngày an lành

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay mà buồn quá, anh ơi.

Xác pháo vờn chân tiễn bước em
Nghe lòng lạnh giá trải sương đêm
Tơ vương níu gót khăn voan lỡ
Khắc khoải buông lòng dạ nén nêm.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay !

Tuyethanh Huynh
Tuyethanh Huynh
5 years ago

Hay lắm tg

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá anh ơi

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
5 years ago

Hay lắm..???

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay lắm ạ!???

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bến cũ chiều nay sao vắng tanh
Mỏi mòn đò đợi khách lữ hành
Lao xao sóng nước buồn vô hạn
Lặng lẽ u hoài mãi đợi anh
Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ buổi chiều vui vẻ nhé anh

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Bài thơ hay quá Anh ơi hình ảnh rất tuyệt vời chúc Anh luôn may mắn thành công

Scroll to Top