Bài Thơ: KHÔNG CẦN LO LẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG CẦN LO LẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đừng nghĩ suy về kiếp mình phận bạc
Đời con người chuyện sống thác biết đâu
Hãy cứ vui hãy cứ ngẩng cao đầu
Thêm một ngày sống bên nhau cũng quý

Chớ có buồn đừng khóc than uỷ mị
Con người ta ai hoàn mỹ được đâu
Trời đã cho xinh đẹp lại sang giàu
Thông minh nữa chịu ốm đau một chút

Được yêu thương chính là niềm hạnh phúc
Cố lên đi đừng ngã gục em ơi
Cứ bước đi hiên ngang giữa dòng đời
Mặc nắng lửa mặc mưa rơi bão tố

Hãy chấp nhận nếu đó là phận số
Yêu chính mình và hãy cố vươn lên
Không sao đâu ta sẽ được đáp đền
Sau đêm đen là bình yên ngày mới

Hạnh phúc ngọt ngào luôn luôn đón đợi
Lo cho mình quan tâm tới bản thân
Sau mùa đông là sẽ đến mùa xuân
Hãy vui lên ta không cần lo lắng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Động viên ai ốm à bạn? mong mọi chuyện qua nhanh!

Kim Anh
Kim Anh
5 years ago

Lời động viên hay quá là động lực cho ng bệnh vượt qua

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Chỉ là cô gái trong ảnh thôi nhưng tình cờ đọc đc những vần thơ của tác giả chắc sẽ nhẹ lòng và an ủi rất nhiều đấy

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em cảm ơn anh rất nhiều ạ

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Bài thơ rất hay em ạ.

Son Dang
Son Dang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh!

Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Lời động viên kịp thời
Chúc anh Huân luôn vui vẻ và bình yên.

Kim le Huynh
Kim le Huynh
5 years ago

Một lời động viên ý nghĩa và rất sâu sắc . chúc Ốc Xinh mãi an nhiên , mạnh khỏe!

Vicky Le
Vicky Le
5 years ago

Qua hay Anh oi

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
5 years ago

bài thơ hay
Nhân vô thập toàn

Huyền Loan
Huyền Loan
5 years ago

Tuyệt vời quá anh ơi rất thực tế

Thuha Tran
Thuha Tran
5 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top