KHÔNG BAO GIỜ CŨ
Thơ: Mạc Phương
Em vẫn biết…lòng người luôn thay đổi
Hạ chưa qua mà anh vội ra đi
Đứng tựa cửa nhìn theo chẳng nói gì
Cơn đau thắt ôm ghì bên trái ngực.
Nghe răng rắc vết thời gian rạn nứt
Tiếng yêu thương đâu náo nức như xưa
Khắp bầu trời vần vũ những cơn mưa
Ngàn lá trút theo gió đưa về cội.
Người dưng hỡi…đừng xa em quá vội
Nỗi buồn kia lại nhức nhối ngày đêm
Hãy cho em những giây phút êm đềm
Ghép nhịp thở cho đời thêm ấm áp.
Dẫu xa xôi nhưng tình yêu dào dạt
Cung bậc nào cũng ngan ngát hương thơm
Nét tinh khôi dừng ở một cái ôm
Và thêm nữa một nụ hôn da diết.
Tuổi xế chiều sẽ vơi phần nuối tiếc
Quãng thời gian đã mải miết tìm nhau
Nếu gặp lại xin hãy nói một câu :
"Anh yêu em ngay phút đầu gặp gỡ."
MP 8/6/2019
Ảnh internet
Bài thơ hay em ạ .
Tặng em nè
Hay lắm MP
Cô Mạc Phương làm thơ hay vậy
Bài thơ hay mình họa đẹp buổi trưa chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý
Luôn da diết thơ Em . Hay lắm Mạc Phương .
Cuối tuần vui nhiều nhé Em
Hay quá ạ
Mạc Phương!
Gặp nhau tư buổi ban đầu
Mà sao cứ tưởng từ lâu mặn nồng
Người về có nhớ ta không ?
Ta thì một da chỉ trông đợi mình
Em mang một nửa chữ tình,
Anh mang một nửa để rình ghép đôi
Bài thơ tuyệt hay nha em yêu!
Hay lắm em a
Bài thơ Em viết thật hay,chúc em vui khỏe thơ hay làm đẹp tình đời ,tình người em nhé?❤️
Thơ hay
Chúc tác giả có một buổi chiều vui vẻ_Bài đăng rất hay, xin chúc mừng
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Hay quá chị iu ah ❤️
Xin cảm ơn bạn đã có bài thơ hay dung là noi niềm riêng không gì nói hết xịn chúc mừng bạn
Bài thơ hay lắm MP.Chúc mừng MP nhé.
Qúa thống thiết em ơi !
Tuyệt vời
Tuyệt lắm em
Bài thơ rất hay
có chứ em có cũ đấy.
Thơ hay ảnh đẹp
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
That la huovg n
Chào buổi sáng thưa bà ji
Bạn có thể trở thành bạn của tôi Tôi đang nói từ Bodhgaya Ấn Độ, tôi đã đến Bodh Gaya
Thơ hay quá
Thơ rất hay,ảnh sưu tầm rất đẹp . Chúc mừng MP
Đúng vậy chẳng bao giờ cũ cũ với người này nhưng mới với người khác mà em cô thi sĩ
Hay lắm thi hữu !
Anh rat dep
Hay lắm Mạc phương
Thơ hay ảnh đẹp