Bài Thơ: KHÓI BẾP CHIỀU XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÓI BẾP CHIỀU XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÓI BẾP CHIỀU XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Chiều về nghe tiếng ai ru
Nhớ về quê nhà bóng mẹ
Một đời an lành con nhé
Đừng lo thân mẹ hẩm hiu

Chiều về dáng mẹ liêu xiêu
Lom khom ra vào trông ngóng
Biêt rằng con còn lắm mộng
Chẳng về sao mẹ vẫn trông!

Chiều về trên bến đò đông
Tuổi thơ quay quần cưỡi sóng
Tung tăng bên đời gió lộng
Mẹ rơi thêm giọt lệ lòng…

Chiều về mẹ có còn không?
Bếp xưa giờ nay vắng lạnh
Một đời lặng thầm hiu quạnh
Hồng trần mẹ đã về xuôi

Chiều về bên bữa cơm vui
Nồi canh quê nhà thương lắm
Đón con nẻo đường vạn dặm
Lệ nồng con thắm mẹ ơi!

Chiều về chỉ một dòng trôi
Bên con cõi lòng tiếc nuối
Ngày xưa mẹ già lầm lũi
Con còn ở mãi nơi đâu?

Chiều về gieo hạt mưa ngâu
Người ta qua cầu Ô thước
Riêng con chờ đâu đến lượt
Qua cầu để được gặp nhau!

Cho con một phút chuyển giao
Khói bếp chiều xưa trở lại
Để con trong lòng mẹ mãi
Dẫu rằng đời có ra sao!

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah buổi chiều an vui như ý em nhé thân mến

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em gái

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến các con,ngược lại ?

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Tung tăng bên đời gió lộng Mẹ rơi thêm giọt lệ lòng thơ viết thật hay và rất cảm động cob

Tuan Le Ba
Tuan Le Ba
7 years ago

Mẹ vẫn đợi chờ ta bên cửa
Dõi xa xăm trong khói lam chiều
Lưng còng dáng đổ liêu xiêu
Quyện vào sương khói. Dáng chiều quê hương!
-Bài thơ hay. Mộc mạc nhưng sâu lắng, chất chứa nhiều tình cảm ai đọc đều như có thấy bóng dáng mẹ mình trong đó. Xin cám ơn thi sĩ rất nhiều!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Hồn ai vương vấn quê nhà Dù đi xa mấy cũng là quê hương ảnh rất ý nghĩa cob

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay làm anh chạnh lòng nhớ mẹ đang mong chờ anh trên quê hương!
cám ơn em Phú Sĩ.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ,chỉ một phút chuyển giao thì con sẻ được ở bên mẹ…mơ ước

Phan Lợi
Phan Lợi
7 years ago

Mong cánh chim – tìm về tổ ấm
bao tháng năm – khắp trời sải cánh
Ham muốn mê say – giàu lên tháng ngày
Có biết đâu quê – mẹ mòn mởi trông
Bóng dáng con – đổ dài năm tháng
Bao nhơ thương – mẹ mòn mỏi gánh
Những lúc mưa rơi – lòng mẹ thấy troi vơi
Mơ thấy con về – sưởi ấm hồn quê…..

Hùng Nguyễn Mạnh
Hùng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Phu si nhieu bai tho HAY

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Các anh,chi cung cac bạn có nhiều bài thơ hay và hình ảnh dep tuyệt vời
Em xin được ghé vào thăm nhung dòng cảm xúc cung mọi người một trút…
LONG ME
Lòng mẹ bao la như….thái bình
Sớm hôm tan tảo trước bình minh
Chăm lo cuộc sống cho mai ấm
Gian lao vat va vẫn hy sinh

Lo cho các con tung miếng ăn
Và lo hanh phúc của gia đình
Trăm be cung deu doi vai mẹ
Lo cho hanh phúc dược bình yên

Ha Tran
Ha Tran
7 years ago

Hay lắm bạn

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Xin được chuc các bạn cùng với mọi người

Dang Phuc
Dang Phuc
7 years ago

tho hay nhieu t y va bao boc nguoi Me y qui c m.1 buoi chieu tren con duong ve que…

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay va xuc dong .cam on thi sy .chuc ban ngay moi tot lanh .

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất ý nghĩa

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Chúc mọi người cung cac bạn ngủ ngon lành

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ viết hay quá

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Tuyệt quá

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
5 years ago

Phú Sĩ > Riêng con chờ đâu đến lượt
Qua cầu để được gặp nhau! // sao lại thế chứ?!

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay não lòng a chik

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Rất hay xúc cảm

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ lắm cảm xúc”bìm bịp kêu chiều”,khắc khoải nổi niềm vời vời nha PS!

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
5 years ago

Lục ngôn rất hay nha,tình cảm sâu lắng.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Scroll to Top