Bài Thơ: KHÓC ĐI EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: KHÓC ĐI EM (Tác giả: Mami Vam)

KHÓC ĐI EM
Thơ: Mami Vam

Hãy dựa vai anh mà khóc đi em
Kệ nước mắt cứ tèm lem tuôn chảy
Khóc trôi bớt nỗi niềm trong em ấy
Cơ cực bao ngày dồn nén nỗi đau

Vai anh đây này…chẳng dài rộng đâu
Nhưng đủ cho em dựa vào mà khóc
Bao khó khăn của cuộc đời cực nhọc
Nước mắt ngược vào đâu khóc với ai

Đã lâu rồi, em vắng một bờ vai
Một mình em với dặm dài cuộc sống
Đôi vai mỏng gánh cuộc đời thật rộng
Trăn trở bao ngày…giấc mộng có đôi

Cuộc đời mà…có lúc chỉ thế thôi
Nên gian khó làm môi em mím chặt
Một mình em cùng khổ đau quặn thắt
Trăn trở cho mình cóp nhặt lối riêng

Vai anh đây này…em cứ dựa khóc đi…
…..

T/g: HTQ

………..ANH !

Anh hãy cho em mượn tạm bờ vai
Khóc cho vơi đắng cay đã bao ngày dồn nén
Vất vã đời thường mà em đây lỡ hẹn
Người đã vội quên… đã không vẹn ước thề !

Cha mẹ giận buồn bè bạn lại trách chê
Em đứa con gái quê ngốc ơi! là ngốc !
Biết trách ai chỉ một mình buồn cô độc
Mượn tạm vai này xin được khóc một lần thôi !

Nét mặt rạng ngời đã héo nụ hoa môi
Mắt biếc kia từ lâu rồi không long lanh nữa
Nỗi buồn đau cứ đêm ngày chất chứa
Anh đến bên em làm điểm tựa lúc này.

Anh đã đến cho em mượn tạm bờ vai
Em cảm thấy ngày buồn đang ngắn lại
Dường như trong lòng em bớt sầu đau tê tái
Cảm ơn anh ! Em muốn giữ mãi phút giây này !

__Mami Vam__

P/s: Cảm ơn T/g HTQ với bài thơ quá hay, đã cho Mami Vam em có được cảm xúc tuyệt vời này.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top