Bài Thơ: KHOẢNH KHẮC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KHOẢNH KHẮC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KHOẢNH KHẮC THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư về xao xác lá hàng me
Đèn đom đóm lập lòe soi trước ngõ
Khoe sắc thắm từng chùm bông lựu đỏ
Khúc tình ca ngọn gió hát bên thềm

Trắng loa kèn gợi ta nhớ nhiều thêm
Tuổi thơ mộng êm đềm đan tay nắm
Chiều tan học ngắm khung trời xanh thẳm
Nụ hôn trao say đắm thuở yêu đầu

Nhật ký hồng kỷ niệm khắc đậm sâu
Thơ anh tặng vẹn nguyên màu mực tím
Ngày nhập ngũ mình chia tay bịn rịn
Nỗi nhớ mong giấu kín để trong lòng

Phố bây giờ vẫn tấp nập người đông
Em lặng lẽ viết dòng thư thầm nhắc
Giao mùa đến áo ấm anh có mặc
Chợt bâng khuâng khoảnh khắc tháng tư về.

CP – 5//4/2019

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài rhơ thật nhẹ nhàng sâu lắng e ơi
Chúc buổi tối cuối tuần ngọt ngào hp e nhé .

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
5 years ago

Hay lắm em ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em luôn an vui nhé !

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt chị iu

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

THÁNG TƯ VỀ
————————————
Tháng Tư về, anh vẫn nhớ, em ơi
Nhớ về một phương trời xa thẳm
Ở nơi đó có căn phòng quạnh vắng,
Một bóng người đang lặng lẽ vào ra….

Tháng Tư về, lòng anh vẫn xót xa
Dẫu cái rét nàng Bân không lạnh nữa
Thương nơi xa có một người tựa cửa
Mắt dõi nhìn, lệ lặng lẽ tuôn rơi

Tháng Tư về, nắng vàng rực khắp trời
Phượng vĩ sẽ trở mình, hoa rực đỏ
Mỗi một lần anh bước chân ra phố
Nghe ve kêu, lòng lại nhớ người xưa

Quên làm sao được những giọt mưa
Đã đổ xuống vào một chiều xưa ấy
Dưới mái hiên, tình yêu đầu thức dậy
Đưa cuộc đời vào những trang thơ….
(Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu )

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
5 years ago

Đẹp quá chị ơi

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Thơ hay tuyệt, ảnh đẹp lắm em gái ạ.???

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi

Le Manh Hung
Le Manh Hung
5 years ago

Rất hay em…

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em đêm ấm áp an lành hp nhé

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Hay chị nè

Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
5 years ago

Em đẹp. Cảnh đẹp. Thơ hay

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh cũng rất đẹp em à

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
5 years ago

Bắng Lăng Tím – Bài thơ KHOẢNH KHẮC THÁNG TƯ thật hay tuyệt, hình chị rất đẹp bên hồ sen.. Chúc Chị vui an hạnh phúc cuối tuần vui vẻ..

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
5 years ago

Xinh như gái Huế

Gọi Biển
Gọi Biển
5 years ago

Thơ hay lắm tg oi

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
5 years ago

LÀM SAO QUÊN NGÀY ẤY THÁNG TƯ ƠI

Tháng Tư về lác đác những tiếng ve
Xuân nhẹ khép gọi nắng hè giăng ngõ
Vườn nhà ai Lựu lập lòe hoa đỏ
Tre lao xao ngọn gió lá rơi thềm

Bông Loa Kèn gợi nỗi nhớ về em
Mùa hè chớm bên thềm ươm hoa nắng
Tình học trò vẫn vẹn nguyên thầm lặng
Như cành hoa phượng thắm chẳng phai màu

Tháng Tư về càng nhớ lúc bên nhau
Tình chớm nở nụ hôn đầu rạo rực
Bao kỷ niệm dù đã thành ký ức
Phút giao mùa khoảng khắc mãi trong tim

Chốn xưa giờ đâu còn nữa bóng em
Dòng sông quê vẫn êm đềm nước chảy
Mùa hè đến tiếng ve ran trỗi dậy
Làm sao quên ngày ấy Tháng Tư ơi

Hồng ? Lĩnh
Đăk Lăk 4/4/2019

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Khoảnh khắc tuyệt vời với thơ và ảnh của em gái, ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui em nhé ?

Chí Quyết Nguyễn
Chí Quyết Nguyễn
5 years ago

Rực rỡ cúa em ơi!.

Hồng Lê
Hồng Lê
5 years ago

Cảm xúc trong khoảnh khắc tháng Tư thật nồng nàn, xao xuyến. Ảnh cũng rất đẹp í

Van Ba Nguyen
Van Ba Nguyen
5 years ago

…Mấy năm trời xa biền biệt sơn khê.
Tình vẫn trọn câu thề trong tâm khảm.
Chiều bảng lãng mây trời giăng ảm đạm.
Chợt nhớ em tháng tám đội mưa phùn.

Biết ngày nào ta có được mùa xuân.
Để quên hết nỗi buồn chia cách biệt.
Anh nhớ em với nụ cười tha thiết.
Sau mỗi lần nhắc chuyện bước vu quy.

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
5 years ago

Rất vui được đọc 3 bài thơ hay !

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
5 years ago

Ảnh đẹp !

Văn Nhân
Văn Nhân
5 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Bắng Lăng Tím ! VN chúc chị có ngày t7 vui tươi nhé chị !

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ tuyệt vời chị iu

Hoang Cai
Hoang Cai
5 years ago

Thơ viết cho t4 hay lắm em

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm chị iu

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng Em Gái xinh đẹp nhé !
Chúc Em luôn trẻ đẹp và dạt dào thi ý !

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Xướng hoạ đều tuyệt vời. Hình ảnh chị rất đẹp ạ.
Em chúc chị luôn hạnh phúc!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Người đẹp cảnh đẹp nè chị người đẹp

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Bài thơ hay quá chi

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời…

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
5 years ago

HAY QUÁ EM .

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Tháng tư hay quá chị iu

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

Like hình trước nha mụi
Bắng Lăng Tím

Ngoc Lan
Ngoc Lan
5 years ago

Rất xinh chị iu

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Thơ hay lắm chih. Chúc ngủ ngob ạ

Minh Lộc
Minh Lộc
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc rất hay. Ảnh đẹp lắm ak
Mến chúc chj tuần mới vui khỏe dạt dào thi hứng.

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Xin chúc mừng !

Scroll to Top