Bài Thơ: KHOẢNG TRỜI RIÊNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG TRỜI RIÊNG (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Thơ: Mạc Phương

Ai cũng có một khoảng trời giấu kín
Muốn chia tay nhưng bịn rịn vô cùng
Ngày lại ngày bao ý nghĩ mông lung
Luôn bám riết và sống chung mọi lúc.

Dẫu vẫn biết… đường ta đi nhiều khúc
Có vui buồn và trong đục khác nhau
Đoạn bằng phẳng đoạn sóng gió mưa ngâu
Trong khoảng trời ẩn sâu nơi tâm khảm.

Đời vô tình đưa bàn tay khẽ chạm
Lại rưng rưng bao cảm xúc nhớ nhung
Mặc bây giờ chẳng còn mối tình chung
Nhưng rõ ràng… đã từng yêu thắm thiết.

Khoảng trời riêng chỉ trái tim mới biết
Hình bóng ai lưu luyến mãi không thôi
Luôn ao ước nó nảy lộc ra chồi
Để nụ cười trên làn môi tươi thắm.

Phải thừa nhận đã đổi thay nhiều lắm
Trong mỗi mùa say đắm cũng khác nhau
Cảm xúc yêu cũng đa dạng sắc màu
Mọi cung bậc nông sâu do đối tác.

MP 7/4/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Anh Hùng
Hoa Anh Hùng
5 years ago

MẠC PHƯƠNG

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Hay lam ban oi

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
5 years ago

Thơ hay . Ảnh minh họa lại đẹp

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chị iu ah

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương. Chiều vui em nhé

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Thơ rất hay

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
5 years ago

Cảm ơn em nhiều nhé!

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Thơ vs hình ảnh rất đồng điệu đến tuyệt vời như tâm trạng nhà thơ …

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Hay tóa cơ

Ngoc Phai Le
Ngoc Phai Le
5 years ago

Hay lắm

Tuyên Bùi An
Tuyên Bùi An
5 years ago

Rất hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay nhưng buồn

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Càng đọc lại càng buồn

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
5 years ago

Thơ hay quá!ảnh tuyệt đẹp

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
5 years ago

Rất hay

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Em về bên khoáng trời riêng
Thi thầm to nhỏ bên ngàn bướm hoa
Bên người tri kỷ trong mơ
Hồn thơ buông trái vào nơi tim buồn.
….
Bài thơ hay minh họa đẹp buổi trưa chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Tuy già t c nghịch chiêu.
Nồng nan đắm đuối t y cháy lòng.
Bao ng mơ mông ngóng trông.
Hóa ra thơ ảo. Tình hồng như ai

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
5 years ago

Bốn mùa ,bốn mùa thời gian không đổi khác..
Hương vị thơm hoa tỏa khắp bốn mùa
Không mệt mỏi ,lưng Ong cạm cụi
Huong mật ngon có nét của riêng mình
Ai giận dỗi cũng thể từ chối…
VỊ NGỌT TÌNH YÊU CHỈ TRONG ĐỜI MÓI CÓ…

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay em.chúc ngày mới vv❤️

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay !

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Khoảng trời riêng cũng như một bản nhạc
Hết du dương lại sang đến cao trào
Cứ nghe rồi là lại thấy khát khao
Chỉ những ai bước vào rồi mới hiểu

Một lần quen về rồi là thấy thiếu
Cứ chiều chiều lại thấy nhớ và mong
Chỉ là riêng mà sao cứ nóng lòng
Người dưng ơi có chòng chành lay động

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
5 years ago

Hay quá

Doanh Phùng
Doanh Phùng
4 years ago

Thơ hay quá, chúc mừng tg.

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay lắm e ơi !

Phạm Đường
Phạm Đường
4 years ago

Một khoảng trời mà ta luôn trân trọng
Cất tận sâu vào góc của con tim
Luôn khát khao và mong muốn kiếm tìm …
Duyên không nợ … đành thôi … chia hai ngả !

Lời thơ trân thành – tự nhiên … nhưng rất nhiều cảm xúc !
Cảm ơn tg !

Hùng Đình
Hùng Đình
4 years ago

Tình xa soán ngôi bài thơ ấy
Nhớ thương yêu cứ dồn cả cho nhau ??

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay tuyệt vời.. MP..

Scroll to Top