Bài Thơ: KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM (Tác giả: Hoàng Lan)

KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM
Thơ: Hoàng Lan

Thu chớm sang gió lùa se se lạnh
Man mác buồn lòng chạnh nhớ xa xôi
Khói sương lam giăng phủ cuối chân trời
Hoàng hôn buông nửa vời phai sợi nắng

Trời vào thu khơi nỗi buồn sâu thẳm
Thương lá vàng thương lắm những ngày xanh
Xào xạc bay không vướng bước chân anh
Nên lá phải xa cành xa thêm nữa

Thu miên man nơi đâu là điểm tựa
Để nỗi lòng hai đứa được gần nhau
Nụ hôn trao lau thấm những giọt sầu
Nơi khóe mắt mùa mưa ngâu rơi đọng

Giữa không gian bao la trời thu rộng
Có khoảng nào lắng đọng nhịp con tim
Cho ước mơ em bay bổng trước thềm
Anh dành tặng cho em riêng mùa nhớ.
HL

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Cảm xúc trào tuôn . Thơ rất mượt .

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay tuyệt em em!

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé
Tình chúng mình bao thu rồi cách trở
Nhìn lá vàng bỡ ngỡ gọi thầm thu

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

tuyệt quá hồn thơ ơi..

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Anh sẽ mãi làm bờ vai em tựa !
Mối tình nồng chan chứa chẳng hề phai……
Chúc em giấc ngủ ngon nha….

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay quá!

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

Giàu xúc cảm wa bạn ơi..

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

Hay lm ?

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Trang thơ viết môi tình yêu thương quá
Giọt tình nào lã chã rắc trời thu
Bởi yêu thương nên cứ mãi đợi chờ
Mãi mong mỏi tình yêu ơi vẫn đợi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Quá tuyệt cô bé ạ .

Bình An
Bình An
6 years ago

Tuyệt vời.

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Lời và ý thơ hay lắm em gái..

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay quá chị yêu

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

hay lắm cháu

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc Lan Hoàng ah

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Hay quá

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay lắm Hoàng Lan buổi tối vui vẻ nhé

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Trên cả tuyệt vời

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Một câu duy nhất ” tuyệt “..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Đẳng cấp lắm HL

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Đọc thơ bạn k biết chán

Ích Dang
Ích Dang
6 years ago

Rất hay

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Tho hay lam

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ơi
chúc đêm an lành ngủ ngoan nhé

Bá Hiệp
Bá Hiệp
6 years ago

Hoàng Lan ….

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Chúc mừng ạ!

Scroll to Top