Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN
Thơ: Phú Sĩ

Ta muốn đi tìm một khoảng lặng bình yên
Giữa phố thị phồn hoa bên nhịp đời vội vã
Mỏng mảnh hơi sương hàng cây già trút lá
Vạt nắng cuối mùa nhòa nhạt phố buồn tênh

Thoảng sắt se lòng trong cái rét chông chênh
Khuất bóng nhà cao thiếu phụ buồn đêm lạnh
Cuộc sống mưu sinh còn mong manh gió thổi
Gương mặt hao gầy hằn vết rạn thời gian

Vết bẩn bên đời trên vai áo lấm lem
Vô tình lãng quên góc bình yên nơi ấy
Còn đó chân tình sau màn đêm bóng bẩy
]Giả tạo hào hoa che đậy sóng vô tình

Có những bình thường ta chợt nhớ chợt quên
Nếp nhăn vô hình người bán than đen nhẻm
Ánh mắt trở trăn gánh hàng rong chưa ngủ
Đứa bé nhà nghèo vần vũ với mùa đông

Ta sẽ thấy rằng còn đó góc bình yên
Nụ cười hồn nhiên không vấn vương phiền muộn
Hạnh phúc là đây khi chẳng là vô vị
Nước mắt mồ hôi chân lý mỗi cuộc đời ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Lời thơ lúc nào củng hay !,,

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất hay nè em ơi…anh chúc em trưa vui ngon miệng nha

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay quá

Hưng Đông
Hưng Đông
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền…

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Trưa thanh thản em nhé

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Trăn trở …rất tuyệt. Cám ơn bạn !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ viết thật hay nha em !

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Yêu thích..!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc bạn lun vui và hp

Mai Liễu
Mai Liễu
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp rất tuyệt vời
Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui bạn nhe

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh minh họa tuyệt vời em.

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
6 years ago

Thơ hay anh

Thanh Thống
Thanh Thống
6 years ago

Thơ hay! Mến chúc em vui!

Phan Tuyết
Phan Tuyết
6 years ago

Hay

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Lời thơ rất trải đời, bao dung, nặng tình nghĩa. Thật hay.

Ân Trần
Ân Trần
6 years ago

Hay thiệt anh PS !

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay bạn

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Bai tho hay tuyệt ban ơi

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay , cảnh đẹp !

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn.chúc buổi tối vv

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ!

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ an lành hp nha.

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
6 years ago

Rất hay bạn ak

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Chúc bạn luôn tươi vui hạnh phúc mỗi ngày nhé
Những bài thơ của bạn Phú Sĩ đều rất hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay quá em bài thơ ! Phú Sĩ

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Giữa sài gòn đô thị phồn hoa
Còn bao mảnh đời nhạt nhòa bạn ạ
Xen giữa ánh đèn màu của những cuộc vui ồn ã
Chốn đô thành là những khoảng tối tỏa đau lòng
Góc công viền ngồi ngủ gục chị hàng rong
Bên quang gánh chờ màu hồng buổi sáng
Giữa những cuộc vui thâu đêm suốt sáng
Bên những sơn hào hải sản ê hề
Là những mảnh đời đói rách tái tê
Thèm bát cháo lót lòng đến ê chề dạ đói
Là những ánh mắt bơ vơ đến tội
Của những trẻ vô gia cư đêm tối bên vỉa hè

Ta đi nhìn rồi, thấy mọi nỗi chán chê
Hạnh phúc khổ đau bất công , nhiêu khê trong nhân thế
Đành lặng câm vì mình chỉ bé như hạt bụi
Cũng vô tình trôi nổi kiếp nhân gian

Chỉ biết nghiêng mình san sẻ chút thời gian
Và tất cả tấm tình thân vì cuộc sống
Với bà con cần lao đang cần cù lao động
Dù nhỏ thôi nhưng nuôi mộng vì người

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Hay quá

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay, ý nghĩa

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Luôn vui vẻ
Buổi tối an lành em nhé
Phú Sĩ

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm,bạn hiền

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
6 years ago

I LOVE THIS BEAUTIFUL VALLY,THIS PLACE IS VERY ATTRACTIVEFULL,WONDERING,PEACE,MOST

Mai Liễu
Mai Liễu
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp rất tuyệt vời bạn ơi Buổi tối Chúc bạn và gia đình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé bạn Chúc ngủ ngon

Scroll to Top