KHOANG KÍ ỨC BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương
Vạt gió chiều rơi vào khoang tĩnh lặng
Gờn gợn sầu đăng đắng buổi tàn đông
Song cửa nhỏ dõi đôi mắt ngóng trông
Một quầng sáng phía trời đông le lói.
Có bao điều băn khoăn em đã hỏi
Và nhận về vài lời nói vu vơ
Mà tại sao cái cảm giác đợi chờ
Cứ bâng khuâng với ngẩn ngơ mơ mộng.
Rồi ngọt ngào lại râm ran khoảng trống
Cho mến thương ươm mầm sống trong tim
Lại thôi thúc phải tới đó kiếm tìm
Một dáng hình hằn in bao thương mến.
Mùa giáng sinh tưng bừng nay đã đến
Gọi duyên quê đan kết những sắc màu
Khơi tiềm thức sống dậy ở trong nhau
Trong bản nhạc xoay tròn câu duyên nợ.
Người xa ơi, bây giờ ai còn nhớ…
Nhịp tim rung bỡ ngỡ buổi ban đầu
Nếu có thể lưu giữ được dài lâu
Em chắp tay nguyện cầu bên anh mãi…
MP 22/12/2019
Ảnh internet
Đong đầy cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em luôn xinh đẹp vạn sự như ý đong đầy niềm vui
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Thơ rất hay
Ra phố chào em chủ nhật cười
Con đường vui vẻ bước chân lơi
Giáng sinh rộn rã rồi em nhé
Christmas day nghe xinh tươi
Chúc giáng sinh vui vẻ
Bài thơ rất hay chị ơi
Rất tuyệt vời
Rất tuyệt vời ??
Thơ Phương Mạc viết
bài nào cũng hay
Chúc mừng nhà thơ !
Thích. Bài thơ hay. Dày. Tính. Nhân. Văn
Hay em
Hay quá
Hay quá chị yêu lâu ngày quá chị khoẻ không
Bài thơ hay,,,,
Tình cảm thật sâu nắng .thơ em có hồn lắm chúc em một ngày mới vui vẻ!
Chúc Bạn
Thơ hay chúc bạn đón dáng sinh vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm chị iu
Hay lắm, hình đẹp lắm! Phuong Mạc!
Hay ảnh đẹp
Bài thơ hay, nhiều cảm xúc lắm em ơi
Bài thơ hay lắm ạ
Hay lắm
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Hay lắm chị iêu
Thơ hay
Dạ thơ hay
Hay quá em ơi
Tuyệt vời cả thơ và ảnh
Hay!
Bài thơ rất hay em ơi
Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị và gia đình một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
Chào buổi sáng, bà có khỏe không?
Bạn có thể trở thành bạn của tôi Tôi đang nói từ Bodhgaya Ấn Độ, tôi đã đến Bodh Gaya
Bạn rất đẹp Rất đẹp Rất đẹp Rất đẹp