Bài Thơ: KHOẢNG CÁCH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHOẢNG CÁCH (Tác giả: Hoàng Lan)

KHOẢNG CÁCH
Thơ: Hoàng Lan

Khoảng cách nào đã ngăn bước hai ta
Thương kỷ niệm ngày đi qua lối nhỏ
Có phải chăng anh vẫn còn đứng đó
Khi nắng chiều buông xõa tóc em bay

Khoảng cách nào cho thương nhớ dâng đầy
Cành hoa tím lắt lay trong gió nhẹ
Nhớ lắm thôi, thoảng qua lời khe khẽ
Anh đây rồi! Anh tặng bé cành hoa

Khoảng cách nào cho mi ướt lệ nhòa
Phai sắc tím xác hoa tàn rơi rụng
Lệ xót xa khác xưa lệ hờn nũng
Anh đâu rồi! Có vụng trộm nhìn em?

Khoảng cách nào cho nhung nhớ dài thêm
Thời gian vẫn êm đềm trôi đi mãi
Níu cành hoa tím dâng buồn tê tái
Khoảng cách nào trong thực tại hả anh?
HL

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
6 years ago

Chắc có lẽ là khoảng cách mỏng manh
Chia đôi ta về hai ngả thương nhớ
Rất nhiều đêm giật mình trong hơi thở
Tưởng như là không có khoảng cách xa
Ấy vậy mà tình ta mãi như là
Chia hai nửa ở hai đầu tiếc nuối
Một lời thôi tìm nhau lần sau cuối
Khoảng cách này đừng xa nhé em yêu!

Mua He
Mua He
6 years ago

Bởi chính là khoảng cách
Nên nhớ thương đong đầy
Cũng chính là khoảng cách
Nên một đời nhơ thương..

Thanh Mai
Thanh Mai
6 years ago

Thơ hay cơ mà ta say hình đẹp!

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh không muốn có khoảng cách nào đâu Hoàng Lan ah

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
6 years ago

Có khoảng cách cũng thật rất mong Manh
Vẫn bên nhau, nhưng đành lòng hờ hững
Có khoảng cách tưởng chừng xa vời vợi
Nhưng rất gần và vẫn mãi chơi vơi
Đêm ngủ ngon em gái nhé

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
6 years ago

Khoảng cách nào ? Thơ hay lắm Hoàng Lan
Đời cứ phải kiếm tìm lời giải đáp
Nửa của mình có duyên thì mới gặp
Duyên đến rồi mà nợ cứ chênh vênh .

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

khoảng cách nào trong thực tai hả anh ?……
Dấu yêu ơi…khi sương lạnh buông mành
Là nỗi nhớ ở hai đầu rẽ lối
Còn đâu nữa phút giây đầu em hỡi
Kỉ niệm buồn xin chôn chặt trong tim
Khoảng cách này xin em giữ lặng im
Cho nhớ mong lặng tìm trong dĩ vãng……
Bài thơ hay lắm chúc HL buổi tôi dzui dze, nhiều niềm vui nhé bạn

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Thơ bát ngôn của chị lúc nào cũng ngọt ngào .. tuyệt lắm ạ .. chúc chị luôn vui ạ ..

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Không biết trả lời em sao bởi thực tại có quá nhiều khoảng cách nếu ta không hết lòng vì nhau.

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay em yêu

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Quá hay bạn ơi

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay em gái

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Khoảng cách nào đưa ta lại gần nhau
Cho hạnh phúc dâng tràn năm tháng
Khoảng trời xa không còn chia cắt
Và tình mình sẽ chẳng rời xa
(Cảm tác)

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay thế….

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay lắm chị iu…chúc bcvv

Thao Thu
Thao Thu
6 years ago

Bài thơ hay
Hình ảnh đẹp nè chị gái ơi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Hay quá tác giả ơi .

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn gia đình thân yêu

Scroll to Top