Bài Thơ: +++ KHỔ VÌ YÊU +++ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: +++ KHỔ VÌ YÊU +++ (Tác giả: Mạc Phương)

+++ KHỔ VÌ YÊU +++
Thơ: Mạc Phương

Hà thành chiều nay có nhớ em không?
Có chờ mong khi em ra thành phố.
Ở nơi đó đang vào mùa lá đổ.
Nhuộm tình mình loang lổ bóng thời gian.

Trách cuộc đời…sao lại lắm gian nan.
Thương nhau rồi mà thấy mình có lỗi.
Chẳng dám gần để nhịp tim tiếp nối.
Những yêu thương khao khát của đời thường.

Chỉ nhìn nhau trao ánh mắt vấn vương.
Tim lỗi nhịp…nhẹ nhàng đành quay bước.
Kệ mến thương cuốn trôi theo dòng nước.
Cánh lục bình lại tím ngắt mùa yêu.

Hoàng hôn rơi đỏ rực cả đò chiều.
Em đứng lặng nhìn dòng sông cuộn sóng.
Nỗi niềm riêng cứ cháy hoài nóng bỏng.
Người với người sao cứ khổ vì yêu …?

( PH 15/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá xin chúc mừng nha.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Hay lắm chị iu ơi..!
Hà thành nhớ lắm…nhớ rất nhớ..

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay lam

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Bài thơ hay lắm ! Chúc em ngày thật vui yêu thật nhiều nhé !

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng thơ em rất hay đi vào lòng người chúc em buổi trưa vui vẻ ấm áp

Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
8 years ago

Yêu là khổ…
Không yêu thì lỗ…
Em thử hỏi thế gian này mấy người chọn…không yêu? Thôi thì ta cứ yêu để cho đời có những vần thơ hay, đẹp…

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mấy khi yêu mà biết được yêu. Anh Duy Nguyễn nhỉ. Thanks anh đã gửi mùa hoa phượng

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Sao yêu lại khổ nhỉ ?

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Dep rat tuyet .tho hay

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Nguoi voi nguoi sao cu kho vi yeu.
Hay lam ban,yeu la vay do luc vui,buon,gian hon,nho thuong.
Chuc ban

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Thơ rất hay PH
Tình iu là trái ngọt của tim
Vị chát , chua , cay của nổi niềm
Là hương luyến ái xây hạnh phúc
Là phút sau cùng của đớn đau

Vanlinh Nguyen
Vanlinh Nguyen
8 years ago

Chi co hai trai tim cung chung nhịp moi k kho . Ng voi ng chắc di hieu được nhau…!

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Đấy là em nói thế thôi
Mình yêu nhau đã tròn mười xuân sang
Người ta thấy khổ thấy nhàm
Tình mình sao vẫn như lần đầu tiên…

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Không khổ đâu em ơi…

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Không tin em thử yêu anh
Cuộc rằng em sẽ ngàn lần cám ơn….
Hjhj vui tí chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé..

Phuc Nguyen Quang
Phuc Nguyen Quang
8 years ago

Chẳng dám gần để nhịp tim tiếp nối.
Những yêu thương khao khát của đời thường.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks anh Phuc Nguyen Quang ghé thăm ạ

Don Buivan
Don Buivan
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng buổi chiều vui vẻ hồn nhiên hp

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
8 years ago

Rất hay m ạ

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em.tho rat hay .ngay chu nhat anh chuc em that v ve ďam am tinh thuong yeu dat dao va hp nghe em . .

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

PH viết thơ hay quá tình yêu không được gần gũi thật là buồn

Vũ Thị hạnh
Vũ Thị hạnh
8 years ago

Thơ hay quá PH a!

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Chieu nay suong gio ra Khoi

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Trang Nguyen
Trang Nguyen
8 years ago

Người với người sao mãi khổ vì yeu ? …

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Quá tuyệt vời em ơi
Chúc e ngày mới nhiều niềm vui , hạnh phúc nhé !

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Yêu có khổ có lúc buồn có lúc vui mà tỷ

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay …

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt vời bạn

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm nhưng thật là buồn em à.

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Nhớ lắm nè ?

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay nữa

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Đúng là đã khổ vì yêu
Nhớ nhau mà chẳng nói điều mình mong
Làm cho xao xuyến trong lòng
Con tim nhỏ bé nhốt trong ngực rồi.

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay quá em ,nỗi niềm riêng nhưng lại chung với nhiều người

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay vậy !

Scroll to Top