Bài Thơ: KHÓ TRỞ LẠI BÌNH AN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÓ TRỞ LẠI BÌNH AN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÓ TRỞ LẠI BÌNH AN
Thơ: Mạc Phương

Em gặp anh khi bóng chiều đã trễ
Trong cuộc đời chẳng kể hết gian truân
Cũng hằn in biết bao vết thăng trầm
Mà trước anh vẫn bâng khuâng khó tả.

Bước chân anh từng đặt lên bao ngả
Còn riêng em êm ả chốn sơn khê
Hai con người khác nhau khắp tứ bề
Vậy mà em lỡ mê người xa lạ.

Muốn trở lại là em… sao khó quá
Chẳng buồn phiền tơi tả lúc không anh
Chẳng ao ước nghe lời nói ngọt lành
Sống bình yên không chòng chành thương nhớ…

Nghĩ chia xa…đã thấy nhiều rạn vỡ
Nắng loang dài lỗ chỗ khắp không gian
Hoa đang nở mà xuống sắc phai tàn
Mùa đông tới với muôn vàn giá lạnh.

Chỉ người dưng chẳng một lời dám trách
Nhưng trái tim muốn mách với anh thôi
Tại vì anh làm say nắng mất rồi
Muốn bình an…mà than ôi…khó quá…!

MP 12/11/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay hình đẹp em à

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Thơ hay quá

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Bài thơ em viết chân thành
Yêu nhau như thế cũng đành chịu thôi
Chỉ vì hai đứa hai nơi
Nắng chiều xế khoái em tôi hẳn buồn
……

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và ảnh đẹp ?

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ thật hay em yêu

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ mềm mại thật tuyệt nha Minh Vũ mến chúc tác giả may mắn vui vẻ ấm áp bên gia đình nha

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
5 years ago

Buổi tối vui vẻ hp bên gia đình thân yêu chị nhé

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương thơ em làm rất rất hay nhưng hơi đượm nổi buồn Xin Chúc mừng em nha

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Bài thơ thật hay và tình yêu đẹp lắm.

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
5 years ago

Hay quá em ơi !

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Hay lắm em.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất cảm xúc bạn à.

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời,chúc mừng tác giả.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị tối vui vẻ ạ

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Tuyệt lắm. M P. Ạ.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Bạn yêu hay quá!

Vũ Chiến
Vũ Chiến
5 years ago

thơ hay lắm chị

Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
5 years ago

Hay lắm

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay ảnh đẹp chúc mừng em

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Lời thơ hay thật, mộc mạc và tình cảm.Chúc em ngày mới vui vẻ và đầy may mắn nhé !.

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Đúng vậy e iu thơ rất hay!

Hà Tuấn
Hà Tuấn
5 years ago

Chiều Đông này
trắng xoá lặng thinh
Em khát khao
một tâm hồn thiếu nữ
. . .
Mong trở về
nơi một thuở bình yên

Nguyễn Văn Lương
Nguyễn Văn Lương
5 years ago

phúc nguyễn

cuối chân trời vạt nắng còn buông
mây vây quanh nhuốm bạc mái đầu
…mầu tím hoàng hôn tôi ngóng đợi
đâu dễ gì quên trong cuộc đời…

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

Bài thơ hay , thiệt nhiều cảm xúc ! Trở lại đi em … Vì yêu em nên lòng vị tha thúc giục !

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay lắm ,nhưng hảy buông đi giữ làm gì cho tâm tư khắc khoải vẫn biết vướng vào yêu là khổ ải mà lòng mãi tha thiết với yêu thương .Chúc ngày thứ3 vv hp an lành thành công .?????♥️

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…một ngày bằng mấy trăm năm
Ta yêu vì bởi hồn anh trong nàng
Yêu thương sớm muộn mơ màng
Còn đâu cao thấp giầu sang đớn hèn
…..
Cm em thơ hay hình đẹp

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Men tình say, còn say hơn rượu…
Nhấp môi hồng, ngan ngát thơm bay.
Dù xa cách, dẫu đời tình muộn.
Đậm tình nàng, tỏa ngát hương duyên…
… Thơ tình nàng làm hay quá,…
Chúc bạn iu, mãi mãi xuân xoan….
Vui khỏe bình an, gia đình hạnh phúc…..
…..( ts: daklak )…..

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top