Bài Thơ: KHỜ DẠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: KHỜ DẠI (Tác giả: Hồng Giang)

KHỜ DẠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
Mong nhớ hoài mê mải với tình si
Nắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suy
Giây ái ân thầm thì trong khắc khoải

Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoải
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Cuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâu
Để mong nhớ lại nhạt mầu mong nhớ

Anh vẫn biết đời này anh mắc nợ
Nợ ân tình nợ cả những âu lo
Nợ em yêu những ngày tháng hẹn hò
Nợ bến vắng đợi con đò xưa cũ

Anh muốn ôm ru em vào giấc ngủ
Để đêm buồn héo rũ chẳng tàn canh
Để thời gian cũng cảm thấy mong manh
Bao con sóng tròng trành bờ biển vắng

Ly cafe chiều nao sao chát đắng
Anh dại khờ ….
Say đắm …
Với tình si !
13/12/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lúa Miền Tây
Lúa Miền Tây
7 years ago

Trời mưa mà bác ở trần miết hà. Huhu. ??

Thanh Ngo
Thanh Ngo
7 years ago

Ý thơ và câu chữ tuyệt vời anh ạ. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc và cảm xúc dạt dào
Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
……
Anh dại khờ say đắm với tình si.

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại và em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời …

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Tuyệt quá anh ạ.

Lưu Ngọc Phượng
Lưu Ngọc Phượng
7 years ago

anh……..

Oanh Bui
Oanh Bui
7 years ago

Hay wa

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ bạn làm hay quá ????

Thanh Tâm
Thanh Tâm
7 years ago

Thơ hay quá tặng hoa bạn nè

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Hay lắm nèk,,,Chúc anh buổi tối ấm áp nhé 🙂

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Hay lắm !

Henry Kim
Henry Kim
7 years ago

Thơ rất hay, hình ảnh rất lang mạng

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ rất hay hồng giang ơi

Scroll to Top