Bài Thơ: KHO CẤT GIỮ TÌNH ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHO CẤT GIỮ TÌNH ANH (Tác giả: Mạc Phương)

KHO CẤT GIỮ TÌNH ANH
Thơ: Mạc Phương

Cất anh ở trong kho.
Nhưng mà luôn sợ mốc.
Cũng tại vì em ngốc.
Chẳng để đó lặng im.

Em lại cất trong tim.
Nên ngày nào cũng nhớ.
Cũng thấy lòng mắc cỡ.
Với mọi người quanh ta.

Mặt hàng ở rất xa.
Nhưng không cần vận chuyển.
Bởi mình đang ngược tuyến.
Nên cất giữ vậy thôi.

Chỉ lời nói đầu môi.
Mà ngọt ngào đến lạ.
Mênh mông như biển cả.
Cũng chỉ biết ước chừng.

Em – cô gái người rừng.
Thô như cây bách thảo.
Tâm sầu như ốc đảo.
Trong cuộc sống đời thường.

Như hoa dại ven đường
Kém hương và nhạt sắc.
Với vẻ ngoài trầm mặc.
Mạnh mẽ vượt thời gian.

Có lẽ cũng rất gàn.
Lỡ cất anh trong đó.
Thoảng qua như làn gió.
Ve vuốt mái tóc mềm.

Những cử chỉ dịu êm.
Kho em luôn cất giữ.

MP 19/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
5 years ago

Hay quá em.
Hihi… Cất trong kho lun ….

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Hay hììììììììì

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
5 years ago

Tuyệt lam b iu.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Chúc mừng chị nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay lắm ạ

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Mạc Phương em
Bài thơ hay lắm

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Èo.. Đọc bài thơ tình sao mờ hay muốn Chít… Ngất… Đi á.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay nhiều cảm xúc

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Hay lắm Phương à.

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm luôn chị

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Tình yêu là bất tử
Cất mãi để làm gì

Viet Quoc Nguyen
Viet Quoc Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá chị yêu xinh đẹp mến chúc chị ngày mới sức khỏe hạnh phúc và may mắn trong mọi công việc

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

thỉnh thoảng mang ra hóng gió em à

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Ui chị tình cảm sâu xa thế ai là người được cjij yêu chắc hp lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha em !

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
5 years ago

hihi

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

ĐẸP HƠN GÁI THỦ Đô

Hoạ thơ : MP

Ng rừng mà diện thế
Củ nâu nhuộm tóc vàng
Bao anh chàng tre trẻ
Ngân ngơ tương tư nàng

Nằm trong kho ngột quá
Tình tang mốc mất rồi
Lòng anh bùn nghiêng ngả
Nghe tiếng em rộn cười

Thui em ơi ngột lắm
Em đừng để trong tim
Khi em vui say đắm
Tái tê anh im lìm

Hương rừng thơm hoa dại
Em tung tăng ngọt ngào
Còn anh thì hoang hoải
Tràn ngập giữa máu đào

Củ nâu nhuộm tóc đỏ
Hơn cả gái thủ đô
Em vui đâu còn nhớ
Anh chàng bị cầm tù …!

MĐ !

Phạm Tài Điệp
Phạm Tài Điệp
5 years ago

Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rất hay ai cung mến ảnh đep chuc buổi tôi vvhp

Bang Van
Bang Van
5 years ago

Thơ hay lắng đọng
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
5 years ago

Ái chà qúa hay và lãng mạn chị aạ

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
5 years ago

Thơ rất hay

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Hay mp.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt vời bạn chúc bạn ngủ ngon nha

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay lắm! Chúc Em ngủ ngon!

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Tây Sơn
Tây Sơn
5 years ago

cũng bao lần định thử
như chen lấn thủa nào
bao năm trời tim trao
mà nào ai đâu biết

Cuộc đời thật ngã nghiệt
tha thiết người chẳng hay
duyên lỡ mối tình cay
mộng này , đành cất giữ .
???

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

!!!

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
5 years ago

Hay quá! Bạn tui ơi.

Thi Vu
Thi Vu
5 years ago

Cảm ơn em đã cất
ta sâu thẳm buồng tim
Anh ngoan ngoãn nằm im
Em đỡ chiều mệt nhọc

Anh cũng không hề khóc
Em thầm lặng tin yêu
Mỗi khi em vui khỏe
Hai tim cùng hò reo.!

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay quá! Chúc Em một buổi chiều vui vẻ

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá em!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ MP hay

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Hay thật hay!

Scroll to Top