Bài Thơ: KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC
Thơ: Dương Hoàng

Khi người yêu tôi khóc
Áng mây cũng giăng sầu
Rồi trời đổ giọt ngâu
Phủ trên đầu trắng xóa

Từng giọt rơi lã chã
Nghe buồn cả tâm can
Bờ mi cứ tuôn tràn
Nghe mênh mang sầu nhớ

Em khóc tình dang dở
Khi đã lỡ cuộc đời
Cho quên hết chơi vơi
Bởi ai người phụ bạc

Để tình xưa tan tác
Cho phai nhạt tình đầu
Mai này sẽ về đâu
Để phải sầu cô độc

Khi người yêu tôi khóc
Bầu trời róc rách mưa
Tình yêu nhớ sao vừa
Bởi người xưa lỗi hẹn.

Dương Hoàng
**********************
Phạm Hùng
HÃY QUÊN

Bởi tình không trọn vẹn
Người quên bén lời thề
Để tình mãi u mê
Nhớ mãi về ngày ấy

Một người xa đến vậy
Thì thôi vẫy tay chào
Như là giấc chiêm bao
Bao ngọt ngào ngày cũ

Đừng khóc cho héo rũ
Để mộng úa tàn phai
Hay buông tiếng thở dài
Cho mắt ai tàn tạ

Chẳng có là gì cả
Đừng để lệ hoen mi
Nhớ nhung có được gì
Hãy thôi đi quên hết
**************

Sướng họa rất hay

Khi tình yêu đã chết
Mưa cũng giăng mắc sầu
Cứ ngỡ mãi đậm sâu
Ngờ đâu đàn lỗi nhịp

Người nỡ trao hồng thiệp
Hẹn duyên kiếp đời sau
Lá cũng đổi thay màu
Buông lời chào ly biệt

Thôi không còn nuối tiếc
Cho mắt biếc thôi buồn
Tình như hạt mưa tuôn
Trôi về lòng biển cả
Bằng Lăng
***************
Hanh Ngoc
Anh cho em tất cả
Nhưng tình đã muộn màng
Để giọt sầu vương mang
Đầm đìa trên khóe mắt

Mưa Hạ buồn héo hắt
Đau thắt cả tâm can
Ai đem tình trái ngang
Để chúng mình hai lối

Anh không hề dang dối
Em rất đỗi chung tình
Chỉ vì mộng ba sinh
Ông trời không se mối

Em thương anh rất đỗi
Luôn theo dõi quan tâm
Và vẫn mãi âm thầm
Vòng tay anh che chở

Ngườii ơi em mãi nhớ
Ánh mắt thuở ban đầu
Hạnh phúc ở bên nhau
Nồng nàn và tha thiết

Dù mai này mải miết
Mình chẳng thể bên nhau
Ôm mãi mối tình sầu
Vẫn đong đầy nỗi nhớ

Hạ về mưa nức nở
Phượng bỡ ngỡ đơm hoa
Ve ngân khúc tình ca
Lâm li ngày tiễn biệt

Anh ơi em vẫn biết
Mình vẫn mãi nhớ nhau
Yêu như thuở ban đầu
Không bao giờ xa cách…

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

tim

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Thơ hay lắm chàng ạ
Tâm Di xin học hỏi thêm nhé

VÀ KHI TÔI CŨNG KHÓC

Khi người yêu tôi khóc
Trái tim bỗng thấy đau
Nước mắt nhỏ lệ nhàu
Cứ đua nhau mà chảy

Hàng châu rơi hối hả
Như muốn tỏ lòng thương
Đã xa cách đoạn trường
Sao hoài vương nhung nhớ

Tủi hờn sầu nức nở
Khi ai nỡ sang ngang
Để tình lạc một đàng
Sót dạ đang thổn thức

Đêm quằn mình chờ trực
Rồi thao thức canh thâu
Khóc duyên nợ tình đầu
Giờ đây đâu còn nữa

Tâm Di

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Ngũ ngôn cảm xúc bạn ơi

Phan Thi Tuyết Mai
Phan Thi Tuyết Mai
5 years ago

hay luôn tg ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bởi tình không trọn vẹn
Người quên bén lời thề
Để tình mãi u mê
Nhớ mãi về ngày ấy

Một người xa đến vậy
Thì thôi vẫy tay chào
Như là giấc chiêm bao
Bao ngọt ngào ngày cũ

Đừng khóc cho héo rũ
Để mộng úa tàn phai
Hay buông tiếng thở dài
Cho mắt ai tàn tạ

Chẳng có là gì cả
Đừng để lệ hoen mi
Nhớ nhung có được gì
Hãy thôi đi quên hết

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay tg ui

Hân Hân
Hân Hân
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm bạn ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm nha ban

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Thu Hằng chúc mừng anh!

Hùng Mạnh
Hùng Mạnh
5 years ago

Rất hay, chúc mừng em nhé

Na Na
Na Na
5 years ago

Mưa bụi nhạt nhòa thui hết tình tôi

Dưong Bích Tuyền
Dưong Bích Tuyền
5 years ago

Dương Hoàng làm thơ hay quá ngưỡng mộ lắm luôn

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Sướng họa rất hay

Khi tình yêu đã chết
Mưa cũng giăng mắc sầu
Cứ ngỡ mãi đậm sâu
Ngờ đâu đàn lỗi nhịp

Người nỡ trao hồng thiệp
Hẹn duyên kiếp đời sau
Lá cũng đổi thay màu
Buông lời chào ly biệt

Thôi không còn nuối tiếc
Cho mắt biếc thôi buồn
Tình như hạt mưa tuôn
Trôi về lòng biển cả

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc .Chuc mừng em trai.

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm tg .chúc bt vv

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm Dương Hoàng!

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
5 years ago

Anh cho em tất cả
Nhưng tình đã muộn màng
Để giọt sầu vương mang
Đầm đìa trên khóe mắt

Mưa Hạ buồn héo hắt
Đau thắt cả tâm can
Ai đem tình trái ngang
Để chúng mình hai lối

Anh không hề dang dối
Em rất đỗi chung tình
Chỉ vì mộng ba sinh
Ông trời không se mối

Em thương anh rất đỗi
Luôn theo dõi quan tâm
Và vẫn mãi âm thầm
Vòng tay anh che chở

Ngườii ơi em mãi nhớ
Ánh mắt thuở ban đầu
Hạnh phúc ở bên nhau
Nồng nàn và tha thiết

Dù mai này mải miết
Mình chẳng thể bên nhau
Ôm mãi mối tình sầu
Vẫn đong đầy nỗi nhớ

Hạ về mưa nức nở
Phượng bỡ ngỡ đơm hoa
Ve ngân khúc tình ca
Lâm li ngày tiễn biệt

Anh ơi em vẫn biết
Mình vẫn mãi nhớ nhau
Yêu như thuở ban đầu
Không bao giờ xa cách…

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp lắm TG ơi…

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Hay qua anh oi

Huỳnh Để
Huỳnh Để
5 years ago

Thơ hay đúng là rất tuyệt

Tan Hung
Tan Hung
5 years ago

Khi em buồn em khóc
Trời vẫn đổ cơn mưa
Thấm vào tận tâm can
Đưa em vào mộng mị
Từng cơn từng hạt nhỏ
Đã thấm buốc tâm hồn
Như đã từng gợi nhớ
Những nổi buồn cô đơn

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tình sầu rồi tình muộn
Lận đận một chữ tình
Hình như tình chết ở trong tôi
Tình den tình di Sao quá vội

Diem Chi
Diem Chi
3 years ago

Cuối tuần vui vẻ và tràn ngập niềm vui nhé anh

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Trang khuya thì thầm với gió
Dừng dua may Che lắp vào tôi
Dễ tôi day sáng cả bầu trời
Dừng mà cứ làm tôi mờ mãi

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

cuối tuần vv nhé anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Lệ Sầu
Lệ Sầu
3 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm anh trai ,

Scroll to Top