Bài Thơ: KHI MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

KHI MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Khi một người đã không còn yêu nữa
Họ sẵn sàng buông bỏ lại sau lưng
Bước ra đi không e ngại ngập ngừng
Xem mọi thứ như chưa từng tồn tại

Khi một người không quay đầu nhìn lại
Có nghĩa rằng đến lúc phải chia ly
Nếu vấn vương níu kéo chẳng được gì
Thà chấp nhận đành gạt đi tất cả

Khi một người bổng muốn thành xa lạ
Luyến lưu nhiều buồn bã cũng vậy thôi
Thà gắng quên những năm tháng xa vời
Vẫn còn hơn để cuộc đời khổ lụy

Khi một người quá nhỏ nhen ích kỷ
Sống lọc lừa chỉ biết nghĩ bản thân
Tình yêu kia chẳng đáng để ta cần
Hãy dứt khoát một lần cho nhẹ nhõm

21/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay quá chúc tác giả buổi tối vui vẻ hp a

Dung van Dung
Dung van Dung
6 years ago

Hay quá đi e ơi.
Thơ hay hình ảnh đep chi chs với nha, Chúc e những j tôt đep nhất!

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Sao buồn zứa anh Ba

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Đúng rồi đó anh…. Hãy dứt khoát một lần cho nhẹ nhõm…. ? mà có làm được không vậy anh trai ?

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Hay chuẩn luôn. Chúc bạn buổi tôi vv

Hoang Thoa
Hoang Thoa
6 years ago

Uh dứt một lần cho nhẹ nhõm …..,,,gật !

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
6 years ago

Rất tâm trạng anh trai . Buổi tối an lành hp a nha

Tú An
Tú An
6 years ago

Thơ hay hình ảnh ảnh đẹp chúc bạn tung tran buổi tối vui vẻ

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Rất hay

Duy Khanh Ht
Duy Khanh Ht
6 years ago

Nguoi níu người buông
Người buông người đau
Người quen .. người trách
Trách ai vô tình ???

Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
6 years ago

Hay va rất thực tế ban a

Hồnggn Nguyễn
Hồnggn Nguyễn
6 years ago

Đúng là như vậy

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
6 years ago

Hay lắm bạn hiền.

Scroll to Top