Bài Thơ: KHI MÌNH LÀ TRI KỶ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: KHI MÌNH LÀ TRI KỶ (Tác giả: Hoàng Anh)

KHI MÌNH LÀ TRI KỶ
Thơ: Hoàng Anh

Nàng thật thà ta nửa dại nửa khôn
Ôm nhau bước giữa vô vàn cạm bẫy
Nàng cứ khóc như chưa từng giận lẫy
Ta trầm mình run rẩy khoác niềm đau

Cõi trần gian là thác lệ bể sầu
Đàn bà cũ chẳng sao cầu hạnh phúc
Chạnh lòng xót giữa muôn trùng mất được
Thương cả nàng khóc mình …bước ngu ngơ

Tưởng chân tình thắp sáng một bài thơ
Hoan ca mãi trong ngày mơ hội ngộ
Tưởng là sẽ mừng vui về hợp phố
Ai có ngờ lối nhỏ khuất mờ rêu

Khóc đi nàng cho thoả khát lòng yêu
Ta từng uống một liều quên mật đắng
Chẳng bao giờ yêu sẽ là dĩ vãng
Khi thật lòng .. giọt đắng .. nát buồng tim

Tự bao giờ ta chẳng hứa thân tình
Sao tri kỷ cứ dập dình hai đứa
Nàng cứ khóc .. ta hận đời muôn thuở
Thương đàn bà tim trót lỡ làng yêu

Một cuộc đời một đứa bạn cô liêu
Một dang dở …nắm bàn tay …dang dở

Hoàng Anh 9/3/19

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Du Long Công Tử
Du Long Công Tử
5 years ago

Hai quá chị ơi

Nguyễn Khen
Nguyễn Khen
5 years ago

Xênh quá

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Đồng cảnh nên đồng cảm đây

TK Thuận
TK Thuận
5 years ago

Bài thơ hay …chúc hai em luôn vui…

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Ảnh đẹp nhể …kkk…chúc mừng em …

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

quá đẹp

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Hay lắm nàng iu

Hoàng Minh Tuyển
Hoàng Minh Tuyển
5 years ago

Một dang dở nắm bàn tay dang dở.
Thêm một nữa thành ba không ngã được.
Hoàng Anh

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Hay quá chị ơi

Bông Sen Trắng
Bông Sen Trắng
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Nguyễn Giang
Nguyễn Giang
5 years ago

Thơ hay quá chị ạ

Hanhdo Hanhdo
Hanhdo Hanhdo
5 years ago

Hay lắm chị

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Ôi xinh

Hà Thuý
Hà Thuý
5 years ago

Hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời nàng ơi
Chúc mọi sự tốt lành may mắn nhé .

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

x.đep mà lãng mạn quá sôi

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Chi iu xinh

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Thơ hay Hoàng Anh xinh xin chúc mưng

Phí Mai Hien
Phí Mai Hien
5 years ago

Bài thơ hay lắm nàng iu ảnh đẹp nà

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm nhé nàng xinh!

Thuong Do
Thuong Do
5 years ago

Rất hay chúc chị đêm bình yên ngủ ngon nhé

Rớt Nguyễn
Rớt Nguyễn
5 years ago

Tuyệt vời qúa .
Chúc mừng con . Mỗi ngày mỗi thăng hoa trên đường nghệ thuật Thi Tác ,

Lai Trần Ngọc
Lai Trần Ngọc
5 years ago

Đời là vậy: Luôn nhiều dang dở
Mãi muôn đời là mớ… bòng bong.
Vậy nên lòng lại nhủ lòng
Dòng đục thì tránh, dòng trong thì vào!

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Điệu lắm cơ

Kien Trung
Kien Trung
5 years ago

Em xinh đẹp và thơ hay thật đáng yêu Hoàng Anh a

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chúc em một ngày mới thật vui vẻ khỏe bình an m.mẵn đầu tuần nhé em

Châu Ngọc
Châu Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời nhất là tỷ yêu

Ngọc Hà
Ngọc Hà
5 years ago

Thơ hay nhưng mủi lòng quá muội uj?????

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Ha Khanh
Ha Khanh
5 years ago

Hây lắm HA

Duc Le
Duc Le
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp , chúc mừng bà ngoại ..!!

Scroll to Top