Bài Thơ: KHI LỠ MỘT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHI LỠ MỘT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

KHI LỠ MỘT CON ĐƯỜNG
Thơ: Mạc Phương

Em đứng nhìn mùa thu đi khuất dạng
Ở ngoài kia còn lai láng nắng vàng
Kèm nốt nhạc tình yêu vẫn ngân vang
Giữa vũ trụ luôn ngổn ngang thương nhớ.

Tình yêu nào cũng bên bồi bên lở
Nên nhiều khi dang dở cũng là thường
Vì cái tôi mà bỏ lỡ mến thương
Mất đi rồi mới trăm đường ân hận.

Không nhận ra khi còn đang kề cận
Lúc xa nhau thấy chất ngất nỗi buồn
Miệng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn tuôn
Đời là thế nên luôn luôn tiếc nuối.

Chỉ thời gian trôi đi là không tuổi
Đành âm thầm dong ruổi với ưu tư
Tâm chẳng an nên cuộc sống khật khừ
Mỗi mùa sang lại mỏi nhừ ao ước.

Lớp rêu phong phủ xanh màu hơi nước
Phai dần dần lời ướt át yêu thương
Tóc sương pha cô độc ở dặm trường
Mới thấm thía con đường yêu đã lỡ…

Nếu có duyên xin kiếp sau gặp gỡ…

MP 30/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt !

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Thơ hay nhưng tâm tư cùng với đời thường

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Rất hay… Chị ạ

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Đến kiếp sau còn xa hơn quá khứ
Đời thật mà ai chờ ảo hư vô
Dù có ai yêu đến vô bờ
Thì kiếp sau cũng chỉ là mờ ảo…

Hì hì thơ hay ảnh đẹp cm em

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả vui vẻ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hình đẹp quá à
Mến chúc buổi chiều vui vẻ nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay ??

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Hi..hi..kiếp này còn bỏ lỡ hẹn chi kiếp sau cho đau khổ vậy trời ha..ha..ha

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn tôi ah

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt vời chúc em…

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Dang em tha thiet yeu kieu.chieu vang nang nhe.tim vang toi yeu.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn ạ

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay lắm em!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc
Chúc em gái và gia đinh luôn vui vẻ an lành hp nhé em

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
4 years ago

Thơ em viết hay quá ! Tuyệt vời !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm lời thơ

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Tự nhiên anh cảm thấy yêu hơn nhiều…

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Trong Khu Vu
Trong Khu Vu
4 years ago

Thơ em vẫn thế khúc triết nhưng tình
Hình ảnh mình họa rất sát nội dung nhưng có điều là luôn đẹp và sang trọng

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay lắm chị , chúc buổi tối nhiều nhiều niềm vui nha chị

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Thơ dễ thương, tác giả dễ thương

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu a ❤️

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
4 years ago

chúc mừng thơ hay

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Bài thơ hay lắm tg

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ hay tuyệt lắm tg chị yêu ạ em chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Luôn hạnh phúc nha em !

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Thơ hay cảm xúc ý nghĩa lắng đọng
Chúc btr vv hp

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

❤️❤️?

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Chi Vo
Chi Vo
4 years ago

???

Pham Phước
Pham Phước
4 years ago

Con đường này em đã đứng lâu chưa,
Anh ngang qua thấy em vừa xõa tóc.
Áo dài tím đang phe màu dáng vóc,
Má ửng hồng đang cô độc nhìn hoa.
Đẹp lắm em ơi, em duyên dáng mặn mà,
Làm lãng tử thấy thiết tha lưu luyến.
Tình yêu em, có phải chăng màu tím,
Anh thích rồi, trong thời điểm này đây.
Bài thơ tình dù ai đó viết hay,
Nhưng cũng ngượng em hàng ngày tỏa sáng.
Gió mùa thu ,thấy lòng mình mang máng,
Trăng nhạt màu theo năm tháng nhìn em.
Xin một lần, cho tôi ngắm tôi xem,
Để tôi được, được say mèm một chút.
Được nhìn em, trong một hồi một phút,
Thật tuyệt vời, như vun vút trời mây.
Ngồi bút ?ai, sao mà viết rất hay,
Như mật ngọt hàng ngày cho cuộc sống,
Nói thật lòng, tôi thấy lòng bay bổng,
Cảm ơn người, cho hy vọng về tôi.
Mỹ Tho, Tiền Giang,
2.11.2019.
Php.
Ngẫu hứng.

Sông Hồng
Sông Hồng
4 years ago

Thơ hay!

Thái Đình An
Thái Đình An
4 years ago

Gái họ mạc vừa xinh lại vừa lắm thơ hay

Scroll to Top