KHI EM VỀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
(Vần bằng)
Em đi vào mùa hè râm ran
Con ve kêu trên cành buồn buồn
Và trên trời mưa đang rơi tuôn
Cho lòng ta buồn dâng bàng hoàng
Khi em về dường như thu sang
Và cơn mưa mênh mang trên sông
Cơn heo may se se trong lòng
Mưa rơi đều theo dòng trôi êm
Nay em về còn đâu tên anh
Em buồn khi chòng chành duyên mình
Chờ bao lâu nên ta lênh đênh
Theo dòng đời mông mênh phương trời
Kìa hoa bèo trôi xuôi chơi vơi
Ai thương ai tình đời ly tan
Nghe mông lung mưa trên mi tràn
Ôi sao đời than van vì ai
Khi em về mưa trên sông dài
Thu u buồn vì ai mưa rơi
Cho lòng ta niềm dâng tơi bời
Anh đi rồi theo dòng đời trôi.
Tp. HCM 2018
P T H
Chúc bạn buổi chiều an vui hạnh phúc nhé
Thơ hay ảnh đẹp A ạ, chúc mừng A nhé
Ui hay quá anh trai
Hay trữ tình lắm anh
Bài thơ hay
Hay lam anh””
Bài thơ hay lắm em ạ
chúc em luôn vui vè
Khi em về dường như thu sang
Và cơn mưa mênh mang trên sông
Cơn heo may se se trong lòng
Mưa rơi đều theo dòng trôi êm
Nay em về còn đâu tên anh
Thật mượt mà và sâu lắng bạn hiền ạ
Tuyệt vời quá sư huynh ơi. .
Chúc mừng em hay lắm
Hay lắm anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay tóa anh à
Tuyệt lắm.
Bài thơ rất hay anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp ak
Bài thơ hay lắm em. Ảnh đẹp chúc mừng em
Bài thơ hay quá, trong thơ có nhạc.. Rất tuyệt bạn ạ.
Hay lắm em
Bài thơ hay lắm, chúc anh buổi tối an lành ạ!
Hay lắm bận.
Rất hay bạn ơi
Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn
Thơ hay lắm bạn ơi
Rất tuyệt. Chúc mừng anh cùng bài thơ hay nhé!
Bài thơ hay
Cảm xúc thật tuyệt vời
Thơ hay,ảnh minh họa đẹp,chúc mọi điều may mắn,tốt đẹp như ý !
Dạt dào cảm xúc hay lắm em
Hay
Hay nhắm ý iu ơi
Hay quá anh
Chúc ngủ ngon nhé em
Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh
Rất hay
nice
Bài thơ hay ạ
tuyet voi tho hay canh dep tg oi