Bài Thơ: KHI EM ĐẾN BÊN ĐỜI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ KHI EM ĐẾN BÊN ĐỜI ___________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Phút tình cờ ! Cho dạ mãi xuyến xao
Em chợt đến ngọt ngào ru giấc mộng
Chẳng hiểu nữa bao vui buồn cuộc sống
Hình dung hoài rung động nhịp tim yêu

Phút tình cờ ! Vui vẻ biết bao nhiêu
Thổn thức mãi những chiều qua phố vắng
Em ngự trị cho vầng mây lơ đãng
Khiến hồn anh quên ngày tháng u sầu

Nhìn em cười ..trao cả hết cho nhau
Niềm hạnh phúc dâng trào con tim nhỏ
Anh thầm gửi lời yêu về trong gió
Nguyện yêu em trăng tỏ chứng minh lòng

Có đôi lần anh chỉ muốn cầu mong
Bờ vai nhỏ hãy cùng nhau chia sớt
Người yêu hỡi ! dẫu về qua bất chợt
Tia nắng chiều yếu ớt rọi tình ta

Nguyện một ngày , đốt cháy cả hồn thơ
Gửi em hết mộng mơ này lãng mạn
Tình ta đẹp đi theo cùng năm tháng
Như bài ca tỏ rạng ánh dương hồng.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay quá là hay

Renato Estareja
Renato Estareja
6 years ago

So beautiful

Nina Tran
Nina Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ❤️?

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bài thơ dễ thương quá em Lê Hoàng.!!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay nhiều lắm ý

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Dễ thương ghê cơ …hôn phát nam …moam moam moam??

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nha tg!

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Hay lắm Lê Hoàng rất ngọt ngào

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi
Đầu tuần thật nhiều may mắn yêu thương nhé anh

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết tuyệt lắm ý anh trai Lê Hoàng ơi, tuần mới nhiều niềm vui nha anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam em

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Anh đừng đợi em quay về nữa.
Giấc mộng ngọt ngào trả lại cho anh.
Buồn vui cuộc sống thời công nghệ.
Vừa buồn xong rồi lại vui ngay.

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay e ơi

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Hay thật đấy LH ạ!

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ơi

Hong Cam Huynh
Hong Cam Huynh
6 years ago

E thich bai tho nay hay lam a le Hoang

Scroll to Top