KHI ĐÀO MAI NỞ RỘ
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác )
Quê hương anh mai vàng đang nở rộ.
Nụ xinh xinh đã trổ đẹp trên cành.
Nắng lung linh trải thảm khắp trời xanh.
Cả không gian trong lành hương đầm ấm.
Đào quê em cũng ra bông lấm tấm.
Hình như hoa đã ngấm giọt mưa xuân
Hạt bay bay …rét đậm lại xoay vần.
Cỏ mới nhú đang chần chừ trỗi dậy.
Ruộng bậc thang rét run bàn tay cấy.
Gió hiu hiu trốn chạy giữa rừng cây.
Con đường mòn…người xuôi ngược bủa vây.
Đang xuống chợ ..vui say mua hàng tết.
Trái tim em lại dường như đã chết.
Bởi tháng ngày ôm diết mối tình câm.
Buồn não nuột sâu thăm thẳm trong tâm.
Ngắm đào mai lặng thầm rơi nước mắt.
Phố hào hoa đã tặng xuân vết cắt.
Người xa người nén chặt nỗi niềm riêng.
Chẳng giao hòa được cái nắng hai miền.
Mong có thể bình yên trong ngày tết.
MP 12/2/2018
Ảnh internet
Hay lắm luôn ạ
Thật hay!
Rất hay rất thật
Xuân như ý
Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Hay tuyet voi MP
Hay quá bạn ơi hi..hi. Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Yêu lần 2…như hoa mai…
Anh yêu lắm Mai vàng…
Tình lần 2 ấm áp.
Mối duyên xưa bão táp…
Êm ả nở lần 2!
Cuộc đời thật là tài:
Cho Mai…hai lần nở!
Như trái tim rộng mở,
Em trao gởi tặng anh.
Yêu lại như ngày xanh,
Tình hoa Mai…hai lần đến…!!!
Chúc em đón xuân vui vẻ và hạnh phúc
Thơ tuyệt lắm!!!
Hay lắm bạn ơi. Tình yêu mà k như ý thì tốt nhứt là nên im lặng. Chỉ mong có thể bình yên trong ngày tết
Rất hay
Chúc mừng tỷ bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối ngủ ngon nha tỷ
Rất tuyệt vời
Thơ tình rất hay! hình ảnh rất đẹp! Xuân đã đến bên em thật rồi! Hãy vui lên em nhé ! Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em!???
Rất hay bạn ơi.
Khi xuân về mai vàng nở rộ
Và tình yêu cũng nở cùng hoa
……..
Chúc bạn những ngày cuối năm vvhp
Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc Xuân an vui & HP !
Hay lắm
Nắng nhẹ buông xe lạnh sắc xuân
Đào và mai theo bước chân vội vã
Có hai người trông theo không hối hả
Hai vùng quê đã hen ước đón xuân về
Bâng khuâng , thương cho người con gái xứ hoa đào
Ảnh dẹp
Thơ
Tuyệt lắm chị yêu
Hay lắm MP.
Hay lam mac phuong. Chuc em luôn vui ve va hôn nhiên trong sang. An lanh va nhu y
Thơ hay lắm!
Cảm ơn Mạc Phượng bài đăng hay lắm
Thơ hay lắm luôn
Năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé Mạc Phương
? 🙂