Bài Thơ: KHI ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

KHI ĐÃ YÊU
Thơ: Tùng Trần

Điếu thuốc tàn có thể mồi điếu nữa
Tình mất rồi muôn thuở chẳng tìm ra
Lòng thắp bằng ngọn lửa quá thiết tha
Phải lãng quên điều đó là không dễ

Đừng trách ai hay buồn đau câu nệ
Yêu một người đâu phải để chia tay
Mà chính là dìu dắt đến tương lai
Đời sướng khổ đắng cay cùng san sẻ

Tuy con đường con muôn ngàn ngả rẽ
Trên lối mòn lắm kẻ lạ người qua
Nhưng đã yêu cần nhất chữ thật thà
Thì nghịch cảnh chia xa lòng chẳng hối

Hãy vì nhau khi vẫn còn cơ hội
Kẻo mất rồi tiếc nuối nghĩa gì đâu
Một đóa hoa muốn sắc mãi tươi màu
Đừng sợ lo dãi dầu công chăm bón

Buồn hay vui do chính mình lựa chọn
Chẳng giữ gìn sao mong trọn vòng tay

09/01/2018

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay
Mến chúc bạn và gia đình

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Hay lắm ạ

Ngoc Lê
Ngoc Lê
6 years ago

HAY LAM PAN CHUC NAN PUI CHIU VV NHE

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Hay tuyệt vời

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Hay tuyệt

Bình Thường Thôi
Bình Thường Thôi
6 years ago

Nhẹ nhàng và sâu lắng, Hay..it nước mắt…

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ hay
Tung Tran..chucd vui khỏe hp nhé .

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
6 years ago

Bai thơ rất hay .

Scroll to Top