Bài Thơ: KHI CUỘC SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI CUỘC SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

KHI CUỘC SỐNG
Thơ: Tùng Trần

Khi cuộc sống phụ thuộc vào vật chất
Có những người đánh mất cả lương tri
Vì kim tiền chẳng một phút nghĩ suy
Chữ tình thân quẳng đi như rác rưởi

Khi cuộc sống có quá nhiều thay đổi
Thì lòng tin theo gió thổi mây ngàn
Chỉ biết mình và danh vọng cao sang
Nào nhớ đến người cưu mang đùm bọc

Khi cuộc sống còn vô vàn khó nhọc
Ai cũng cần phải học cách vương lên
Nhưng chữ tình hãy ghi khắc đừng quên
Biết cảm thông người như mình từng đã

Khi cuộc sống đầy gian nan vất vả
Dẫu khó nghèo chớ buồn bã bi ai
Chỉ cần mình lòng dạ chẳng đổi thay
Giàu không đức tiền tài đề vô nghĩa

Khi cuộc sống có trăm ngàn ngả rẽ
Ai chắc rằng đời sẽ mãi phồn vinh
Đừng tham sang mà phụ bỏ thâm tình
Kẻo một ngày tự mình lau dòng lệ

16/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời.Hay lắm anh

Thu Pham
Thu Pham
6 years ago

Quá tuyệt ..

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
6 years ago

Lâu ko thấy bạn ấy đăng thơ. Cơ mà vẫn hay lắm á

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Sao hay vậy chời ???
Chúc mừng Nhà Thơ

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ơi .

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Rất tuyệt vời

Huyen Trịnh Thao
Huyen Trịnh Thao
6 years ago

Hay qúa ban ơi ,cho mình chia sẽ nhé

Mùa Thay Lá
Mùa Thay Lá
6 years ago

Một nổi đau tuyệt vời

Bình Thường Thôi
Bình Thường Thôi
6 years ago

Thơ hay lắm.nhưng còn sai hai chữ.Giàu không đức tiền tài (điều) vô nghĩa. Câu thứ hai là..Ai chắc rằng đời sẽ mãi(phồn)vinh…nhưng thật sự là tuyệt cú mèo.quá hay…

Trúc Ly
Trúc Ly
6 years ago

Hay quá anh à! Chúc buổi tối yêu thương ngập tràn, tươi khỏe anh há!

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa lắm bạn ơi.

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Thật tuyệt vời

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay ne ban

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ rất hay chúc buổi tối âm ap ngủ ngon nhé

Scroll to Top